Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Man Utd đánh bại Chelsea giữa tin đồn nội bộ lục đục

Rạng sáng 7/12 (giờ Hà Nội), MU quật ngã Chelsea ở vòng 15 Premier League với tỷ số 2-1 để vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 27 điểm, kém top 4 đúng 3 điểm.

Scott McTominay sắm vai người hùng với cú đúp.

Trên sân Old Trafford, Man United đáp trả những thông tin bất lợi từ báo chí Anh bằng màn trình diễn đầy ấn tượng trong hiệp một. Đoàn quân của Erik ten Hag đẩy cao đội hình, pressing dồn dập và tổ chức những pha tấn công đầy tốc độ.

Chỉ trong 45 phút đầu, "Quỷ đỏ" có đến 18 cơ hội cùng tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 2,78, chỉ số không CLB nào có được trong hiệp một tại Premier League mùa giải năm nay.

MU tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại tỏ rõ sự yếu kém trong khâu tận dụng. Ngay phút thứ 9, Bruno Fernandes có cơ hội đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, anh không thắng được David Sanchez từ cự ly 11 m.

Ít phút sau, Alejandro Garnacho, Antony cũng thay nhau bỏ lỡ, dù khung thành Chelsea đã rộng mở.

"Quỷ đỏ" phải nhờ đến một tình huống đá bồi của Scott McTominay ở phút 19 mới có thể đánh sập hàng phòng ngự của Chelsea. Đến phút 32, McTominay chỉ còn cách cú đúp bàn thắng khoảng cách chưa đầy 5 m, nhưng cả 2 pha dứt điểm của anh đều đưa bóng đi trúng người thủ môn Sanchez.

Sau hàng loạt cơ hội bị phung phí, Man United trả giá đắt bằng bàn thua ở phút 44. Cole Palmer đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại Andre Onana.

Trong hiệp một, Chelsea chỉ có 2 lần dứt điểm, nhưng chừng đó là đủ để tước đi lợi thế dẫn bàn từ tay chủ nhà.

"CĐV chủ nhà hát vang sau khi hiệp một khép lại. Đây chính là màn trình diễn họ mong muốn từ thầy trò HLV Ten Hag. Điều tiếc nuối duy nhất là chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng", Ron Walker, phóng viên của Sky Sports, người có mặt ở Old Trafford bình luận.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Ten Hag thực hiện sự điều chỉnh. Victor Lindelof, người thi đấu thiếu quyết liệt ở tình huống Palmer ghi bàn bị rút khỏi sân. Luke Shaw được đẩy vào đá cặp trung vệ với Maguire, trong khi Sergio Reguilon vào sân để thi đấu ở vị trí hậu vệ trái.

Tưởng chừng việc Shaw phải bó vào trung lộ sẽ khiến sức tấn công của MU giảm sút nhưng không, "Quỷ đỏ" tiếp tục khoét mạnh vào cánh phải của Chelsea bằng tốc độ của Garnacho.

Sau hàng loạt nỗ lực đưa bóng vào trong, sao trẻ người Argentina giúp chủ nhà tạo khác biệt. Phút 69, Garnacho sắm vai kiến tạo để McTominay băng vào đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-1. Tiền vệ người Scotland ghi bàn thứ 5 trong 8 trận gần nhất, qua đó trở thành cây săn bàn số một của MU ở mùa này.

Ket qua MU vs Chelsea anh 1

Nếu may mắn hơn, McTominay hoàn toàn có thể lập hat-trick.

Những phút cuối, cơ hội liên tiếp đến với MU. Tuy nhiên, McTominay và Garnacho lại không thể tận dụng để gia tăng cách biệt. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho "Quỷ đỏ".

Theo thống kê của Sky Sports, lẽ ra MU phải ghi ít nhất 4 bàn vào lưới đối thủ đến từ London.

Ở trận cùng giờ, Man City nhận thất bại trước Aston Villa, điều này đồng nghĩa với việc MU chỉ còn kém top 4 đúng 3 điểm (27 so với 30).

Ket qua MU vs Chelsea anh 2

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

MU quá tàn nhẫn nếu sa thải HLV Ten Hag

HLV Erik Ten Hag đứng trước áp lực lớn sau chuỗi thành tích bết bát cùng Manchester United. Song, trách nhiệm không chỉ thuộc về ông, mà còn cả các cầu thủ "Quỷ đỏ".

Anh Tuấn

Bạn có thể quan tâm