Mai Phương Thúy chơi nổi?
Mai Phương Thúy, cô gái có đôi chân 1,2m, đang làm lung lay vị trí "chân dài" của Thanh Hằng (1,12 m) từ trước đến giờ.
![]() |
|
Hoa hậu Mai Phương Thúy (Ảnh: Nghĩa Lương) |
Mai Phương Thúy đang được coi là một “hoa hậu từ thiện” vì hai năm qua, chặng đường cô đi không phải sàn catwalk, trên màn ảnh hay các bữa tiệc sang trọng, mà là những nơi nghèo khó hoặc thiên tai, để làm từ thiện...
Chuẩn bị đóng vai cô hoa hậu nhiễm HIV trong phim “Âm tính”, nhưng với Mai Phương Thúy đó chỉ là một chút duyên thoảng qua, cô không muốn trở thành nghệ sỹ. Cô có một tham vọng trở thành nhà hoạt động xã hội và đó là con đường mà cô đã chọn từ trước khi đăng quang hoa hậu Việt Nam 2006.
- Có nhiều người cho rằng, bạn đang “chơi trội” khi tự bỏ tiền ra thực hiện bộ đĩa thắng cảnh Việt Nam để quảng bá hình ảnh của mình và áo dài của NTK Việt Hùng. Bạn nghĩ sao?
- Là hoa hậu Việt Nam, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm sống như thế nào cho xứng đáng với danh hiệu đó. Tôi chỉ quan tâm mình đã làm được gì và có giá trị như thế nào mà thôi.
Còn “chơi trội” mà đem đến những giá trị thực không chỉ cho mình mà còn cho những mảnh đời bất hạnh, lại vừa quảng bá được cảnh quan thiên nhiên, văn hóa mặc của người phụ nữ Việt Nam, thì tôi nghĩ nếu ai có cơ hội, cũng sẽ “chơi trội” như tôi thôi...
- Tôi đã từng nghe nói, từ khi bạn trở thành hoa hậu, đến nay bạn gặp rất nhiều những khó khăn và áp lực, đến mức bạn có thể viết được cả một cuốn tự truyện. Bạn có dự định viết tự truyện không? Nếu có thì bạn sẽ viết gì trong đó?
- Áp lực do mình tự tạo ra là chính với mong muốn sống xứng đáng và thử sức mình. Bên cạnh những thuận lợi thì khó khăn đầy rẫy xung quanh khiến đôi khi tôi hơi chùn bước.
Những tâm hồn thiếu thiện cảm, những ánh mắt nghi ngờ, những góp ý không mang nhiều tính xây dựng, những quyết định mang tính áp đặt ... mà họ không nghĩ tôi cũng chỉ là một cô gái 18, 20 mà thôi. Nếu viết tự truyện chắc dài và tốn thời gian lắm, tôi cũng nhận được vài đề nghị viết lại về quãng đường sau hai năm nhận vương miện.
Nhưng thực sự bây giờ tôi không có thời gian cho công việc đó. Nếu viết, tôi sẽ viết lại rất nhiều những niềm vui và không ít những nỗi buồn trong suốt thời gian qua. Nếu có sẽ là một ghi chép hậu trường dài kỳ cho một tờ báo mà thôi.
- Ngoài làm đĩa thắng cảnh, bạn còn muốn thực hiện những hoạt động gì khác nữa?
- Tôi sẽ không nói gì nếu điều đó chưa thể thực hiện hoặc không mang tính khả thi. Phát hành CD nhạc thiếu nhi, nhạc xuân gây quỹ cho trẻ em và Tết cho người nghèo. Đấu giá tranh của Trần Huy Hoan, Lê Thanh Hải, phát hành tiếp DVD thắng cảnh Việt Nam, sách ... đó là những dự định của tôi trong thời gian tới.
- Được biết, các nhiếp ảnh gia như Lê Thanh Hải, Trần Huy Hoan đang thực hiện một loạt hình ảnh của bạn để triển lãm. Bạn có thể tiết lộ về dự án này? Nó sẽ như thế nào? Lê Thanh Hải, Trần Huy Hoan gắn nhiều với ảnh nude, có gì liên quan ở đây không?
- Dự án này có từ khoảng nửa năm trở lại đây và đang trong giai đoạn thực hiện. Sau khi hoàn thành sẽ tổ chức một cuộc triển lãm nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ cho những hoạt động xã hội và từ thiện của tôi thông qua việc đấu giá tranh.
Tất nhiên mỗi người nghệ sĩ đều có phong cách thể hiện riêng mang tính cá nhân của mình, khi hợp tác mình phải tôn trọng chứ. Nhưng “nude” trong khuôn phép có thể và rất á Đông đó là chủ đề chính của bộ sưu tập tranh sắp tới.
- Có khi nào Thúy nghĩ mình sẽ phát hành một album, có thể chỉ là kỷ niệm quãng đời tuổi trẻ của mình?
- Tôi hát hay hay không, chắc để mọi người cảm nhận và còn phụ thuộc vào sự đồng cảm. Tôi mong muốn những số phận, những mảnh đời cần được giúp đỡ sẽ kéo mọi người đồng cảm với tôi.
Một DVD single cho trẻ em và một DVD gồm một hệ thống bài do một nhạc sỹ tâm huyết dành tặng riêng cho tôi và những đối tượng kém may mắn cho xã hội đã và đang được thực hiện. Thời điểm thích hợp tôi sẽ phát hành không chỉ đơn giản ghi lại kỉ niệm tuổi trẻ mà kêu gọi những trái tim nhân ái nữa.
![]() |
- Quảng bá tên tuổi của mình cũng không phải là một điều xấu. Nhưng sau tất cả những điều đó, bạn muốn nói với mọi người điều gì?
- Hãy dùng tất cả không chỉ tên tuổi mà cả trái tim, khối óc, lương tâm... của một con người cho những con người cần sự giúp đỡ, sẻ chia.
- Bạn muốn được nhìn nhận là một hoa hậu từ thiện hay một hoa hậu thông minh biết làm từ thiện đúng lúc và đúng chỗ?
- Chắc vế sau tôi thích hơn. Vì nếu làm từ thiện không đúng nơi và không đúng chỗ đôi khi họ lại nhìn nhận mình là một “hoa hậu tâm thần” thì chết mất. Từ “trái tim đến trái tim” là phong cách hoạt động từ thiện của tôi.
Tôi sẽ đi đến bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất kể đối tượng... Nếu đó là những mảnh đời cần chia sẻ và giúp đỡ. “Hoa hậu thông minh” đang và sẽ là mục tiêu phấn đấu của tôi đấy.
- Bạn được coi là ứng cử viên sáng giá cho Việt Nam đi dự Hoa hậu hoàn vũ. Bạn sẽ tham dự chứ?
- Nếu là vì cá nhân, tôi sẽ không tham dự vì tôi quá mệt mỏi khi tham dự hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu thế giới 2006. Nhưng xét cho cùng, là một công dân Việt Nam tôi được hưởng những quyền công dân thì tôi cũng phải có nghĩa vụ với Tổ quốc của mình.
Nếu như sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ sẵn sàng tham gia. Còn nếu nó trùng với những kế hoạch học tập hoặc lịch làm việc từ trước của tôi, khiến tôi không thể thực hiện tốt phần thi, thì buộc lòng tôi sẽ không tham dự.
- Tháng 8 này, một cô gái khác sẽ nhận vương miện từ Mai Phương Thúy. Bạn có nghĩ rằng, hai năm là quá ngắn cho một vương miện hoa hậu? Thực lòng, bạn có thấy buồn không?
- Tôi không quan tâm ngắn hay dài mà tôi chỉ quan tâm mình sẽ làm được gì và có xứng đáng chiếc vương miện đó hay không mà thôi. Đối với tôi, đoạt vương miện đã khó, giữ vương miện còn khó hơn, còn làm vương miện tỏa sáng là một điều rất khó. Nếu như đoạt vương miện mà không làm được những điều còn lại thì không chỉ buồn mà tôi còn rất buồn nữa là khác.
- Vì sao bạn lại tài trợ vương miện lên tới gần 10 nghìn USD cho tân hoa hậu 2008? Phải chăng bạn thấy vương miện mà ban tổ chức trao cho bạn không được tốt như lẽ ra nó phải có?
- Trước nhất, đó là những tình cảm và một phần trọng trách tôi muốn trao lại cho Hoa hậu Việt Nam 2008. Tôi có điều kiện đi ra nước ngoài cũng như nghe nhiều người góp ý và nhìn thấy sự “uy nghi” của các hoa hậu khác.
Tôi muốn Hoa hậu Việt Nam 2008 sẽ thật xứng đáng không chỉ sắc vóc, tri thức, nhân cách, lòng trắc ẩn... mà còn cả sự “uy nghi lộng lẫy” kia nữa. Để có được một bộ trao cho Hoa hậu Việt Nam 2008 khi đăng quang gồm có áo choàng, vương miện, băng đeo, vương trượng... ngoài 10.000 USD kinh phí còn có rất nhiều tình cảm của tôi. Dù tôi chưa nhận được câu trả lời từ phía ban tổ chức nhưng tôi rất hy vọng.
- Khi nào bạn sẽ lên đường du học? Kế hoạch trong tương lai của bạn? Bạn có dự định trở thành một entertainer hay muốn đi theo việc kinh doanh?
- Nếu không thay đổi cuối năm nay tôi sẽ đến Australia để tiếp tục cũng như hoàn tất bậc học đại học của mình ở đó. Tôi sẽ học cao hơn ở Anh hoặc Mỹ. Sau đó tôi sẽ về Việt Nam làm việc và lấy chồng chẳng hạn.
Một chút entertainment, một chút doanh nhân phục vụ cho các công việc mang tính xã hội và từ thiện của mình. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ học và làm việc về ngành xã hội học vì đó là sở thích của tôi.
- Người ta rất khó tin khi một cô gái đẹp và hiện đại lại không có người đàn ông nào để yêu. Nhưng trường hợp của bạn có vẻ như lại là chuyện khó tin nhưng có thật. Có thấy sợ hãi không khi hoa hậu lại bị liệt vào dạng... búp bê không tình yêu?
- Tôi gặp và quen biết nhiều đàn ông nữa là đằng khác. Nhưng hiện tại tôi dành thời gian chính cho việc học tập cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện, nghệ thuật... Thế nên, khi nào cần và có “duyên” tôi nghĩ mình sẽ gặp thôi mà. Đâu nhất thiết phải biết yêu năm 18 tuổi phải không anh?
Đôi khi tôi cũng muốn làm búp bê lắm đấy. Nhưng chỉ là đôi khi thôi, vì tôi sợ, một cô gái chỉ có sắc đẹp không thôi, mà không biết rung cảm với những biến thiên của đời sống này, thì nguy hiểm lắm.
Theo An ninh Thủ đô

