Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Ma tốc độ’ vùng biên giới Hồng Ngự

Ôm phía trước, đeo phía sau, 2 bên kẹp hàng lậu, những con “ma tốc độ” phóng xe bạt mạng khiến người dân nơi xã biên giới ăn ngủ không yên.

Hoạt động công khai

Nhìn những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh, hú còi inh ỏi, phóng như “ma tốc độ” trên đường quê từ chân cầu Sở Thượng ven tuyến đường liên xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), địa bàn giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia, chúng tôi không khỏi hãi hùng.

“Đó là những xe chở hàng lậu, chủ yếu thuốc lá ngoại như Hero, Zest, Jet... Ngoài ra còn có đường, gạo Thái. Chúng lấy hàng từ bên kia biên giới rồi đem tập kết dưới chân cầu Sở Thượng, sau đó chia lẻ ra để vận chuyển đi các nơi khác”, anh Tới, một người dân địa phương, cho biết.

15h chiều, chúng tôi dừng chân tại ấp 4, xã Thường Thới Hậu B để quan sát, nơi được coi “chợ” buôn lậu. Bỗng tiếng động cơ xuồng máy vang lên, chỉ trong phút chốc người phụ nữ chừng 30 tuổi đã “du lịch” qua bên kia biên giới.

Vừa cập bến, hai thanh niên vội vã vác những thùng hàng được bao bọc cẩn thận xuống xuồng. Giao dịch xong, người phụ nữ nổ máy quay về. “Những bao trắng đó là đường cát Thái Lan, mua như vậy tránh được thuế, lời lắm. Còn những thanh niên kia chở thuốc lá ngoại”, vừa nói, anh Tới vừa chỉ tay về hướng chiếc xuồng máy đang lướt giữa dòng.

Xe chở hàng lậu trên tuyến đường liên xã .
Xe chở hàng lậu trên tuyến đường liên xã .

Ngồi chưa đầy 15 phút, chúng tôi thấy có đến 10 lượt xuồng qua lại chở hàng nhập lậu giữa dòng sông biên giới. Để tiếp cận, chúng tôi quyết định xông vào nhà một “đầu nậu” chuyên tập kết thuốc lá lậu.

Đó là một quán nước ven đường, có rất nhiều thanh niên trai tráng mắt đảo lia lịa cảnh giác. Trên đường, những đứa trẻ đầu trần chân đất, quần áo xộc xệch vui vẻ cười đùa. Hàng lậu vừa cập bến, hai đứa trẻ chừng 12 tuổi lao xuống bến, vác hai thùng hàng chạy tót lên bờ.

“Đám thanh niên kia là bọn “chim mồi”. Ngoài việc ngồi canh gác lực lượng chức năng, họ là những “cao thủ tốc độ” chuyên chở hàng lậu. Bởi vậy, dù hàng lậu chạy tấp nập, nhưng hễ có lực lượng chức năng kiểm tra hoặc cơ quan truyền thông đến quay phim, chụp hình là mọi hoạt động lập tức dừng lại.

Tại khu vực này, bọn “chim mồi” có mặt khắp mọi nơi. Mình mà manh động, chúng thấy ít người là nhào vô đánh dằn mặt”, anh Tới lý giải.

Ngồi ven tuyến đường liên xã, cứ chừng vài phút chúng tôi lại nghe thấy tiếng còi inh ỏi, tiếng pô xe chát chúa, kéo theo một “ma tốc độ” lướt nhanh.

“Đám buôn lậu chạy ghê lắm, đường quê mà chúng đi vèo vèo. Vừa nghe thấy tiếng còi xe của chúng từ xa bà con nép vô lề hết. Bây giờ chúng chuyển sang ban đêm, đèn xe sáng rực cả vùng quê. Cứ tầm 8 giờ tối đến 3 giờ sáng là chạy nhiều nhất.

Chúng khiến người già khó ngủ, trẻ con thỉnh thoảng khóc thét khi nghe tiếng động cơ gầm rú. Sắp tới, mùa nước nổi được xem như mùa buôn lậu, chúng hoạt động còn tấp nập hơn. Không biết tình trạng này bao giờ mới chấm dứt”, ông Tư Hớn (60 tuổi, ngụ Thường Thới Hậu A) bức xúc.

“Bắt cóc bỏ dĩa”

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA), năm 2013 trên 850 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng. Nhưng chỉ khoảng 1% số thuốc lá lậu bị cơ quan bắt giữ. Số thuốc lá lậu tuồn vào chủ yếu qua các cửa ngõ Tây Nam, men theo dòng sông biên giới.

Sáu tháng đầu năm 2013, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy bộ đội biên phòng Đồng Tháp đã bắt giữ và xử lý 52 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 11.860 gói thuốc lá lậu, 1,5m3 gỗ, 5 môtô cùng nhiều tang vật khác, với trị giá hàng hóa thu được gần 200 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, số vụ thuốc lá lậu mà lực lượng chức năng địa phương bắt giữ đã gần bằng so với năm ngoái. Tính riêng trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, có gần 20.000 gói thuốc lá lậu bị thu giữ. 

Ngày 26/4/2014, Hải quan Đồng Tháp phối hợp với Cảnh sát 113, Công an thị xã Hồng Ngự bắt một vụ buôn lậu 3.500 gói thuốc lá ngoại. Trước đó, 2.250 gói thuốc lá lậu cũng bị lực lượng chức năng phát hiện trong hai ngày 15 và 17/4/2014.

Chính vì lợi nhuận béo bở từ buôn lậu quá lớn mà nhiều đối tượng rất manh động, liều lĩnh chống người thi hành công vụ. Mới đây, chốt kiểm soát thuộc Đồn biên phòng Cầu Muống phát hiện Phạm Quốc Khánh (SN 1973, ngụ ấp 1, xã Thường Thới Hậu B) vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới về thị xã Hồng Ngự nên ra tín hiệu dừng xe.

Khánh không những không chấp hành mà còn lao xe thẳng vào tổ công tác, cầm gậy chống trả và hô đồng bọn đến ứng cứu. Đồn biên phòng đã phải huy động thêm lực lượng mới khống chế được đối tượng.

Trong dịp này, chúng tôi tiếp xúc với ông Tống Văn Nê (55 tuổi, ngụ xã Thường Thới Hậu B), người có thâm niên vận chuyển hàng buôn lậu trên 10 năm.

“Tôi nghỉ làm gần 10 năm rồi. Hồi đó, thấy người ta thuê lời quá nên ham. Nhưng làm mãi mà khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Từ khi bỏ nghề, tôi và vợ mở tiệm tạp hóa nhỏ. Vậy mà cuộc sống ổn định hơn rất nhiều, không còn túng thiếu như xưa”, ông Nê tâm sự.

Trời bắt đầu tối, những “con ma tốc độ” xuất hiện ngày một nhiều, hú còi inh ỏi giữa vùng quê.

http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=518685

Theo Trung Oanh/báo Công an TP.HCM

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm