Mùa bướm đến sớm tại Vườn quốc gia Cúc Phương
Không đợi đến giữa tháng 4 như thường lệ, những đàn bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã xuất hiện, báo hiệu một mùa “săn bướm” đến sớm hơn mọi năm.
6 kết quả phù hợp
Không đợi đến giữa tháng 4 như thường lệ, những đàn bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã xuất hiện, báo hiệu một mùa “săn bướm” đến sớm hơn mọi năm.
Tháng 4-5, VQG Cúc Phương thu hút hàng chục nghìn khách đến "săn" bươm bướm. Theo một số du khách, lượng bướm năm nay không nhiều bằng năm trước, song vẫn tạo khung cảnh đẹp "như cổ tích".
Không quá oi bức như mùa hè, chưa gặp trở ngại như mùa mưa, tháng 5 là thời điểm thích hợp cho du khách khám phá những bãi biển đẹp, lặn ngắm san hô, lên cao nguyên trốn nóng.
Với 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, du khách có nhiều lựa chọn du lịch tại miền Bắc. Từ Hà Nội, việc lái xe cá nhân đến những địa điểm này cũng rất thuận lợi.
Đi dọc dải đất hình chữ S là vô vàn cảnh đẹp đón chờ du khách khám phá. Nếu Ninh Bình mang vẻ đẹp hùng vĩ, Huế cổ xưa thì Đà Lạt lại làm lữ khách say lòng vì nét thơ mộng.
Cuối tháng 4 đến tháng 5, từng đàn bướm tại vườn quốc gia Cúc Phương bừng tỉnh giấc, bay ra khỏi tán cây rừng để sưởi nắng, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong truyện cổ tích.