Hàng trăm nhà sàn mái âm dương cùng hướng về phía Nam, 90% người dân đều mang họ Dương là những điều gây ấn tượng tại Quỳnh Sơn - "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" ở Việt Nam.
Có sở trường về EDM, các bản nhạc trong show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thường xuyên được DTAP phối khí theo phong cách sôi động. Tuy nhiên, DTAP vẫn cho thấy tư duy làm nhạc tốt.
Không giới hạn mình ở những điểm dừng chân hút khách, đi bộ rèn luyện sức khỏe và chinh phục vách đá trắng hoang sơ là cách mà Trần Văn Sơn (1997) trải nghiệm Hà Giang.
Tự thuê xe máy, vừa đi theo Google Maps vừa tận hưởng cảnh lạ, làm quen thêm bạn mới bất ngờ... là những trải nghiệm mà Mai Anh (1998) có được khi du lịch một mình.
Độc giả Bùi Thanh Thủy (1998, Hà Nội) chia sẻ về chuyến trải nghiệm thú vị tại miền sơn cước vùng đông bắc sau thời gian dài ở nhà tránh dịch Covid-19.
Việt Nam có nhiều điểm đến không thể bỏ lỡ đối với du khách trong nước và quốc tế. Trên dải đất hình chữ S, dù ở biển đảo hay miền núi đều có những vẻ đẹp tuyệt tác riêng.
Lá thư cảm ơn của cô giáo Trà Thị Thu ở điểm trường Tắk Pổ là lời tri ân những mạnh thường quân đã giúp đỡ học sinh và nhân dân ở vùng cao trong suốt năm học vừa qua.
Giọng hát không tốt nhưng Khả Như và Diệu Nhi cùng thể hiện ca khúc "Mây và núi". Sau đó, Thanh Duy xin lỗi tác giả bài hát vì để 2 người em lên "phá" hit.
Con đường ngập tràn tuyết, những cây thông Noel độc đáo và cảnh quan kỳ thú là lý do khiến du khách háo hức đổ về Sa Pa trong lễ hội mùa đông Sun World Fansipan Legend.
Ngôi làng Pháp cổ kính, quảng trường Du Dôme tráng lệ hay Cầu Vàng lãng mạn giữa trời mây… là những điểm đến thích hợp để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của các đôi trẻ.
Những ngày rong ruổi trên đất Lào, khám phá cảnh sắc, văn hóa, con người nơi đây với chi phí khoảng 3 triệu đồng chắc chắn là trải nghiệm đáng nhớ.
Diễn ra từ ngày 28/7, sau 2 ngày, cuộc thi “Dấu ấn Việt Nam” đã nhận được rất nhiều hình ảnh đẹp từ độc giả trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có những điểm check-in vô cùng thú vị.
Người đam mê du lịch bụi, khám phá, thích rong ruổi trên các cung đường không còn lạ lẫm với những con đèo đã đi vào huyền thoại như Mã Pì Lèng, Pha Đin, Hải Vân...