Lên đường đánh án giữa đêm tân hôn
Đấu tranh với cái chết trắng, chàng thiếu úy trẻ tuổi nhận nhiệm vụ lên đường ngay cả đêm tân hôn...
147 kết quả phù hợp
Đấu tranh với cái chết trắng, chàng thiếu úy trẻ tuổi nhận nhiệm vụ lên đường ngay cả đêm tân hôn...
Muốn mua ma túy của Tao (Nghệ An), ai cũng phải vượt qua màn kiểm tra "ám hiệu". Nếu có động, nhóm tội phạm sẽ lên đạn, sẵn sàng chống trả.
Bị công an truy bắt, Trung cùng đàn em chốt chặt cửa ôm súng, lựu đạn cố thủ trong ôtô. Gần 4 giờ thuyết phục, cả hai lần lượt buông vũ khí ra đầu thú.
Khám nhà nghi phạm liên quan đến kẻ buôn ma túy tử thủ bằng lựu đạn, cảnh sát bắt giữ thêm 4 người liên quan đến đường dây buôn bán hàng cấm.
Chiều 16/2, lực lượng chức năng nghiệm hiện trường để tìm quả lựu đạn và khẩu súng nhóm người vận chuyển ma túy sử dụng khi chúng đối mặt với công an.
Dù nghi phạm cầm súng, ôm lựu đạn cố thủ trước lực lượng cảnh sát nhưng nhiều người dân ở Hà Tĩnh vẫn kéo nhau đi xem bất chấp nguy hiểm tính mạng.
Bị cảnh sát truy đuổi, Phước bỏ lại xe rồi lẩn trốn trong khu vực rừng núi. Sau một đêm, người này trình diện công an xin đầu thú.
Trung muốn dùng súng tự tử nhưng được sự vận động của công an và gia đình nên nghi can này buông vũ khí đầu hàng.
Lần lượt từng kẻ trong nhóm vận chuyển ma túy ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe suốt nhiều giờ đã đầu hàng cảnh sát sau khi CA Hà Tĩnh huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vây ráp.
12h đêm, cánh đồng lúa ven đường liên xã vẫn rực sáng ánh đèn pha. Chiếc ôtô bán tải không biển số vận chuyển ma túy lem luốc bùn đất vẫn nằm chỏng chơ chờ khám nghiệm.
Tại hiện trường, ngoài gói chất bột màu trắng nghi là heroin, lực lượng chức năng còn thu giữ quả lựu đạn mà nghi phạm mang theo khi đi buôn “hàng”.
Sau khi trốn trại cai nghiện, Phước đi máy bay ra Đà Nẵng thuê khách sạn lưu trú và sử dụng ma túy, sau đó dùng gạch đập phá ôtô của người dân.
Đấu súng với một nhóm vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, lực lượng chức năng tiêu diệt 1 nghi phạm, thu 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy.
Lê Ngọc Sơn được cho là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.
Sống chui lủi trong rừng thiêng nước độc, thế nhưng 2 trùm ma túy khét tiếng ở Nghệ An không thể thiếu "chân dài".
Các nhóm vũ trang trên khu vực biên giới tại Sơn La là người nước ngoài, được thuê từ 15-20 triệu đồng/người cho một lần vận chuyển ma túy.
Để chống trả 300 cảnh sát, Tuân và đồng bọn sử dụng súng AK, lựu đạn, xăng và bình gas cố thủ trong boong-ke bắn trả. Sau 2 ngày, trùm ma túy bị tiêu diệt.
Ngoài xăng, bình ga, hai trùm ma túy còn trữ 49 khẩu súng, 17 quả lựu đạn, 31 hộp tiếp đạn với hơn 6.000 viên đạn để chống trả công an.
"Chưa nơi nào tiếng súng nhiều như ở Tà Dê. Chúng manh động đến nỗi hàng đêm thường xách theo súng AK đi dạo quanh bản", Chủ tịch UBND Lóng Luông Tếnh A Chìa chia sẻ.
Khám xét nơi ở của Đức (Hà Tĩnh), công an thu giữ 4 gói ma túy cùng nhiều "hung khí nóng" cất giấu trong nhà.