Nhiều phụ nữ ở Huế bị lừa tiền tỷ qua Facebook
Những phụ nữ này bị người giả danh quân nhân Mỹ đang chiến đấu ở Afghanistan hoặc là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài, làm quen qua Facebook, rồi vờ ngỏ lời yêu thương để lừa đảo.
55 kết quả phù hợp
Những phụ nữ này bị người giả danh quân nhân Mỹ đang chiến đấu ở Afghanistan hoặc là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài, làm quen qua Facebook, rồi vờ ngỏ lời yêu thương để lừa đảo.
Cánh đồng xã Suối Hiệp (Khánh Hòa) vừa gặt xong. Trên những thửa ruộng, rơm được trải thành hàng. Chiếc máy do người điều khiển đang lầm lũi cuộn thành những cuộn rơm tròn trịa...
Phao tin có thể xin được việc làm ở sân bay Tân Sơn Nhất, Hòa bị nhiều người tố chiếm đoạt 3 tỷ đồng.
Không phải nhân viên ngân hàng nhưng Quyên vẫn sắm bảng tên, con dấu để mạo danh mình là phó giám đốc một nhà băng để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện kế hoạch lừa đảo.
Thái khai, thời gian làm giám đốc, ông ta đã làm giả các loại giấy tờ để vay tiền của nhiều cá nhân, doanh nghiệp ở Hà Nội. Theo công an, số tiền bị can chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
Đánh xe vào gara được một lúc, anh Kiên nghe có tiếng nổ rồi thấy lửa, khói bốc lên từ chiếc Nissan Sunny 4 chỗ giá nửa tỷ đồng.
Châu tự nhận là cán bộ kiểm toán, người thân làm lãnh đạo cấp cao nên có khả năng “chạy việc” để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Long đi ôtô, ăn vận đẹp, khoe khoang có quan hệ với lãnh đạo tỉnh. Hắn hứa chạy việc cho nhiều người để lừa tiền họ.
Lừa được tiền của người nhẹ dạ, hai kẻ mạo danh “cháu ông chú ở Viettel” hào phóng tặng sim điện thoại trong tài khoản 4-5 triệu cho bạn gái sử dụng.
Không nghề nghiệp ổn định nhưng đi đâu Hưởng cũng khoe đang làm việc trên tỉnh và có mối quan hệ với nhiều cán bộ cấp cao để lừa chạy án hàng trăm triệu đồng.
Mỗi con mèo nhỏ giá 1,5 - 20 triệu, con lớn 20 - 40 triệu đồng, Lê Thành Trung (Hà Đông, Hà Nội) đang sở hữu cơ ngơi lên đến gần nửa tỷ đồng.
Đứng đầu nhiều công ty, doanh nghiệp, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải kinh ngạc nhưng các đại gia này lại phải gặp phải những nốt trầm trong năm 2013.
Bộ bàn ăn, giường ngủ giá nửa tỷ đồng, hay "bình dân" hơn là bật lửa, tranh chân dung, thiệp dát vàng ... là những món quà xa xỉ thu hút sự chú ý trong năm qua.
Những vụ cháy chợ, trung tâm thương mại liên tiếp xảy ra gần đây khiến hàng ngàn tiểu thương tán gia bại sản. Điểm lại những vụ cháy kinh hoàng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng trong vài năm trở...
“Cho chết hai phần ba, cứu phần còn lại”, “Không cần cứu và không thể cứu bất động sản bằng tiền”… là những phát ngôn gây sốc của ông Nguyễn Văn Đực, Phó tổng giám đốc công ty địa ốc Đất Lành.