Xe đạp mượn - chắp cánh ước mơ học trò nghèo
Những chiếc xe đạp mượn đã giúp không ít trò nghèo thoát cảnh thất học, muộn học, vượt qua khó khăn để đến lớp, đến trường.
64 kết quả phù hợp
Những chiếc xe đạp mượn đã giúp không ít trò nghèo thoát cảnh thất học, muộn học, vượt qua khó khăn để đến lớp, đến trường.
Sau khi Zing.vn phản ánh về lớp học của trò nghèo nằm dưới ngọn núi cao nhất Quảng Ngãi, nhiều nhóm thiện nguyện đã chung tay quyên góp và tặng quà, cắt tóc cho các em.
Mẹ mất sớm, Hạ ôm em vượt đường xa đến lớp. Nhiều bạn cùng lớp cô bé này đi học với đôi chân trần, mang theo cơm ăn lót dạ, ngủ trưa trên bàn ghế của trường.
Những sinh viên tài năng xuất thân từ gia đình nghèo phải đấu tranh để vượt qua nỗi mặc cảm, cô đơn khi học tập tại ngôi trường vốn dành cho giới thượng lưu như Harvard.
Học sinh học tiểu học phải nộp quỹ đội, quỹ lớp, phiếu rèn luyện đội viên, công trình măng non liên đội và công trình măng non cấp huyện khi chưa hiểu Đội là gì.
Cậu học trò nghèo Lê Trung Anh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Minh Khai (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt 27,85 điểm khối A, cao thứ ba toàn tỉnh (Toán 9,25, Lý 9,4, Hoá 9,2).
Những sản phẩm gây ấn tượng tại "Hội thi Tin học trẻ toàn quốc" năm nay được sáng tạo bởi những cậu học sinh đặc biệt.
Thầy Huỳnh Văn Thế (Trường THPT Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) có cách dạy văn khá độc đáo khi đưa người thật việc thật vào chương trình giảng dạy của mình.
Không thể đi học khi đôi chân bị teo tóp, Mậu vẫn kiên trì “bò” tới trường bằng chính đôi tay đã chai sạn để thực hiện hóa giấc mơ của mình.
Đôi chân teo tóp vì bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, nhưng ngày ngày cậu học trò nghèo Lương Văn Mậu (lớp 11C trường THPT Tương Dương I, Nghệ An) vẫn đều đặn đến tới trường học.
Ngoài công việc "trồng người", những cô giáo xuất hiện trong chương trình còn gây xúc động bởi tấm lòng cao cả, sự hy sinh vì gia đình và các thế hệ học trò nghèo khó.
Kiều Thị Ánh Thuyết - “cô giáo tí hon” ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã viết lên câu chuyện cổ tích khi tổ chức một lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo trên quê hương mình.
Nếu Nguyên Khang được cô giáo khâu nút áo bung thì Dương Cẩm Lynh được thầy dạy thêm, bù lại những ngày nghỉ vì bị ốm...
Sau nhiều năm giảng dạy ở các điểm trường chính của huyện nghèo Sơn Tây, Quảng Ngãi, cô Võ Thị Ghi đã quyết định xung phong lên công tác tại điểm trường TĐ10.
Làm thuê từ năm lớp 7, em Hồ Thị Thắng (24 tuổi) đã vượt lên khó khăn để thi đỗ đại học, ra trường với tấm bằng cử nhân loại giỏi.
Vượt lên hoàn cảnh, cậu học trò nghèo Nguyễn Anh Tuấn (Hà Tĩnh) đã trở thành thí sinh đạt kết quả thi cao kỳ thi THPT quốc gia.
Mồ côi mẹ từ khi 3 tuổi nhưng cô bé người Hà Nhì trên vùng cao xã Ý Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã vượt qua cảnh thất học để trở thành giáo viên dạy giỏi.
Với số điểm 20 khối D1, Lý Ngọc Thanh Thanh (THPT Trần Hưng Đạo, TP HCM) tự tin nộp đơn xét tuyển vào ngành Việt Nam học, ĐH Tôn Đức Thắng.
Lớp học có 15 trò, thì hơn chục em đỗ đại học. Những em khác đều có mức điểm cao hơn điểm sàn.
Lớp học có 15 trò, thì hơn chục em đỗ đại học. Những em khác đều có mức điểm cao hơn điểm sàn. Thầy Đặng Văn Mười (giáo viên dạy Lý) coi đấy là niềm vui để tiếp tục dạy miễn phí.