VĐV Trung Quốc chịu đựng đòn roi từ nhỏ
Đổ máu, chịu đòn roi và tập luyện khổ nhọc từ sáng tinh mờ tới giữa đêm là hình ảnh quen thuộc của những cô, cậu bé nuôi mộng làm vận động viên đấm bốc (boxing) chuyên nghiệp ở Trung Quốc.
64 kết quả phù hợp
Đổ máu, chịu đòn roi và tập luyện khổ nhọc từ sáng tinh mờ tới giữa đêm là hình ảnh quen thuộc của những cô, cậu bé nuôi mộng làm vận động viên đấm bốc (boxing) chuyên nghiệp ở Trung Quốc.
Mỗi ngày, Mai Lan phải dậy từ 5h sáng, chưa kể việc làm bài tập về nhà, cô bé học sinh lớp 9 này phải tốn khoảng 11 giờ liên tục cho việc học chính khóa ở trường và 3 ca luyện thi.
Sáng nay (19/4), hàng trăm phụ huynh đã lũ lượt đưa trẻ đi dự thi vào trường Nguyễn Siêu - một trong các ngôi trường nổi tiếng nhất Hà Nội về chất lượng đào tạo.
“Tụi tui già rồi, học khó vô. Nhưng nói con cháu học hành mà mình không làm gương thì khó lắm”, cụ Huỳnh Phương Bá, học viên đồng thời là “thầy giáo” lớp học độc nhất vô nhị cho các cụ U90, nói.