Nhân viên hỏa táng ở Ấn Độ chỉ được ngủ 2 giờ mỗi đêm
Jitender Signh Shunty, người cung cấp dịch vụ y tế phi lợi nhuận, đau lòng khi chứng kiến nhiều thi thể trẻ em, phụ nữ trong quá trình làm việc ở lò hỏa táng.
131 kết quả phù hợp
Jitender Signh Shunty, người cung cấp dịch vụ y tế phi lợi nhuận, đau lòng khi chứng kiến nhiều thi thể trẻ em, phụ nữ trong quá trình làm việc ở lò hỏa táng.
Hầu hết gia đình ở các vùng dịch ở Ấn Độ đều có thành viên đang vật lộn với Covid-19. Rất nhiều người phải bất lực nhìn người thân ra đi vì không thể cầu cứu bất kỳ ai.
Sayyed Munir Kamruddin, người đào mộ tại Ấn Độ, cho biết ca làm việc của ông cùng các đồng nghiệp không có điểm dừng giữa làn sóng Covid-19 thứ hai.
Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ cao chưa từng thấy, với 386.452 người nhiễm, vượt mốc kỷ lục hơn 379.000 trường hợp một ngày trước đó.
Trong tám ngày liên tiếp, Ấn Độ chứng kiến số ca bệnh thường nhật cao hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Số người chết vì Covid-19 cũng liên tục lập kỷ lục mới.
Tình hình Covid-19 ở hàng loạt nước cảnh báo người trẻ rằng nguy cơ bùng phát dịch vì tụ tập đông người vẫn đang hiện hữu. Đây cũng là lời nhắc nhở về việc lơ là đeo khẩu trang.
Giới chức Ấn Độ xây dựng các lò hỏa táng tạm thời sau khi số ca tử vong tăng nhanh. Các xe cấp cứu chở thi thể phải xếp hàng trong nhiều giờ bên ngoài các lò hỏa táng.
Ấn Độ ghi nhận kỷ lục 3.293 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, trong khi số ca nhiễm mới tăng hơn 360.000 người. Nhiều nước đang chạy đua hỗ trợ New Delhi ứng phó đại dịch.
Các nhà tang lễ ở Delhi phải dựng giàn hỏa táng tạm thời trên những mảnh đất trống trong lúc hàng hỗ trợ của các quốc gia đang được chuyển tức tốc đến Ấn Độ.
"Hàng chục nhà trong xóm tôi có người nhiễm bệnh. Đồng nghiệp của tôi: Ốm. Giáo viên của con trai tôi: Ốm. Nhà bên phải: Ốm. Nhà bên trái: Ốm. Chết chóc ở mọi nơi".
Làn sóng dịch bệnh đang càn quét Ấn Độ có nguy cơ biến quốc gia này thành "vườn ươm" các biến chủng nguy hiểm hơn, cũng như làm gián đoạn nguồn cung vaccine cho thế giới.
Không khí ảm đạm đang bao trùm khắp Ấn Độ giữa lúc các nghĩa trang, lò hỏa táng quá tải do số ca tử vong tăng ở mức khó kiểm soát tại nước này.
Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Pakistan và Singapore đồng loạt gửi các thiết bị y tế đến Ấn Độ nhằm hỗ trợ nước này đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai.
Đó là chia sẻ của ông Mamtesh Sharma, một quan chức phụ trách lò hỏa táng tại Ấn Độ. Quốc gia tỷ dân đang chìm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tàn khốc chưa từng có.
Ấn Độ chiến đấu với làn sóng Covid-19 thứ 2, ghi nhận số người chết cao kỷ lục mỗi ngày. Lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi phải xử lý hàng chục thi thể trong đêm.
Nhiều bệnh viện tại Ấn Độ đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân, trong bối cảnh nguồn dự trữ thuốc men, vật tư y tế đã cạn kiệt, thi thể người chết vì Covid-19 chồng chất tại nhà xác.
Những lò hỏa táng ở Ấn Độ đã phải hoạt động hết công suất để có thể xử lý số tử thi khổng lồ, trong bối cảnh nước này lại "vỡ trận" vì Covid-19.
Cái chết của tình bạn lâu năm cũng được coi là một kiểu mất mát lớn và cần nhiều thời gian để vượt qua, theo Telegraph.
Tại các nghĩa trang, xe đưa tang nhiều đến nỗi phải xếp thành hàng dài để chờ tới lượt gửi quan tài. Thậm chí, các nhà tang lễ phải sử dụng container lạnh để chứa quan tài.
Mới đây, Tỉnh ủy Sơn La thông tin về việc đề xuất dừng thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang và lò hỏa táng gần ĐH Tây Bắc.