Phá hai đường dây chuyên bán logo 'xe vua'
Đường dây mua bán logo "xe vua" bảo kê xe quá tải, vi phạm giao thông đã hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay, mỗi tháng thu lợi 3 tỷ đồng.
103 kết quả phù hợp
Đường dây mua bán logo "xe vua" bảo kê xe quá tải, vi phạm giao thông đã hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay, mỗi tháng thu lợi 3 tỷ đồng.
Nữ ca sĩ thay đổi tiết mục vào phút cuối để tri ân người nhạc sĩ đồng hương Quảng Nam vừa qua đời.
Vì gia đình có tang, nữ ca sĩ không tham gia hát trong đêm chung kết 3, Tiếng hát mãi xanh tối 26/6.
Sau khi chia tay, Kỳ nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm với bà Nga nhưng không được. Tức giận, ông ta tưới xăng đốt nhà vợ cũ làm bỏng 2 người.
Bực tức với người yêu, Yên rủ nhóm bạn đi đánh anh này. Một thanh niên không liên quan đến mâu thuẫn của đôi trai gái đã bị đâm chết.
7 trong số 9 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa là anh em với nhau, đang trên đường đi ăn cưới người thân. Bố mẹ cô dâu cũng tử vong trong ngày này.
"Tôi hay mặc váy, đi làm bằng xe buýt trong giờ cao điểm. Nhiều lúc xe phanh nhẹ cũng có người cố tình lao vào ôm lấy tôi", chị Trần Thị Thanh Huyền (23 tuổi) kể.
Lê Thị Cẩm Tiên (lớp 10A2 trường THPT Long Thới, Nhà Bè) đi bộ về nhà sau buổi học sáng. Nắng trưa gay gắt, bóng dáng gầy guộc của cô đổ thành những vệt dài xiêu vẹo xuống đường.
Công an xã cho biết vừa tiếp nhận đơn của nữ hộ sinh Lê Thị Cẩm trình bày sự việc bà bị hành hung ngay tại chỗ làm là trạm y tế.
Lợi dụng sự mất cảnh giác của gia đình nhà “chồng” ở Trung Quốc, một cô gái Việt Nam đã chạy bộ hàng cây số, tìm đến đồn công an sở tại trình báo và cầu cứu.
Bước ra khỏi phòng thi, có em khóc nức nở vì đề Toán thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội khá dài và khó. Trong khi đó nhiều em tự tin vào điểm 7-8 ở môn này.
Từ lâu người dân xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM đã quen với hình ảnh một anh chàng dáng người nhỏ nhắn hay vác theo bao tải đi gõ cửa từng nhà để xin ve chai bán gây quỹ.
Vào ngày 8/3, sau khi đi uống rượu về, anh Tà đã tự dùng dao gây ra những thương tích cho mình.
Đi câu trộm cá bị chủ nhà phát hiện và chửi mắng, Cu bực tức nên mang thuốc sâu bỏ vào hồ nước sinh hoạt để giết cả gia đình hàng xóm trả thù.
Trong ngày trọng đại nhất của đời mình, khi quan khách hai họ đang lục tục ra về, cô dâu 21 tuổi như chết sững khi thấy cơ quan công an ập tới yêu cầu chú rể về trụ sở làm việc.
Nghe lời thú tội của người mẹ, không ai có thể tin được chuyện chị đã tự sinh con, rồi tự tay đem con đi chôn. Sau đó vẫn tỉnh táo ra xem người ta cứu con mình.
Người mẹ đào hố bỏ con bị xử phạt hành chính, trong khi cháu bé sơ sinh bất hạnh được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Viện trưởng Viện KSND quận Ninh Kiều xác nhận quan điểm thống nhất không xử lý hình sự bà Lê Thị Cẩm Trúc (38 tuổi), người chôn sống con gái vừa chào đời vào tối 2/10.
Ngày 3/10, nhà vợ chồng bà Đỗ Thị Công bên bờ rạch Rau Răm đông lên bởi bà con lối xóm đến xem mặt bé gái sơ sinh bị chôn sống.
Ngày 4/10, làm việc với công an, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị chôn sống khai do đã có 3 con, lần này sinh tiếp bé gái nữa không có khả năng nuôi dưỡng nên mới đem bỏ.