Cha con ‘người rừng’ trở về nhờ giấc mơ thần kỳ
Dường như có sự kết nối tâm linh giữa cha con “người rừng” với người anh và người cháu sống ở trong bản.
127 kết quả phù hợp
Dường như có sự kết nối tâm linh giữa cha con “người rừng” với người anh và người cháu sống ở trong bản.
Có thể nói rằng, một phần nhờ có sóng Viettel, mà những người lính hải quân có nhiều niềm vui, cứ sự động viên từ đất liền để vững vàng bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Trang Dailymail đăng hình ảnh hai cha con ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang trở về nhà khi sống biệt lập trong rừng hơn 40 năm.
40 năm “lưu lạc” giữa rừng sâu, hai cha con “người rừng” đã được phát hiện. Họ sinh sống trên một túp lều trên ngọn cây, chỉ mặc khố được làm bằng dây rừng.
Phạt cả xe chở Phó thủ tướng vi phạm luật giao thông, tự học cách thổi còi hiệu lệnh sao để người dân tham gia giao thông không bị chói tai, Trung tá Quân vui vì được người dân khen... thổi còi hay.
Nếu như người ta đã quá quen thuộc với những chiếc thảm đỏ tại các sự kiện lớn thì ngôi làng nhỏ Jaujac tại Pháp lại nổi tiếng với chiếc thảm xanh tự nhiên ấn tượng.
Một sinh viên Kiến trúc bị mê hoặc bởi những gì Steve Jobs đã từng phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường ĐH Stanford và đặc biệt lời kết của ông: “Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ!”....