Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lý Hùng, Mr. Đàm, Diễm Hương tri ân thầy cô giáo

Mỹ Linh, Trác Thúy Miêu, Lý Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Diễm Hương có những chia sẻ xúc động về tình thầy trò trong chương trình "Ngày thầy trò", phát sóng hôm 20/11.

Ngày thầy trò là chương trình truyền hình phát liên tục trong 16 tiếng, bắt đầu từ 6h đến 22h đêm 20/11 trên 20 kênh truyền hình.

Thông qua chương trình, các nghệ sĩ chia sẻ những tâm tư, tình cảm đặc biệt đến với thầy cô giáo - những người có ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc sống, sự nghiệp của họ. 

Nghe si tam su ve thay co giao anh 1
Mỹ Linh nhớ ơn nhạc sĩ Dương Thụ.

Mỹ Linh: Ngày trước, tôi là một học trò nghịch ngợm

“Ngày xưa tôi cũng không nghĩ mình còn nhỏ mà nghịch ngợm đến thế, đôi khi quậy phá khiến các thầy cô buồn lòng. Dù vậy, tôi cảm thấy những năm tháng đi học vẫn là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình”- Mỹ Linh chia sẻ.

Với chị, những năm tháng học trò và hình ảnh những người thầy, người cô đã dìu dắt mình không bao giờ phai mờ trong tâm trí.

Mỹ Linh cũng muốn dành sự tri ân đến cô giáo Diệu Thúy và nhạc sĩ Dương Thụ, hai người góp công làm nên sự nghiệp của nữ ca sĩ như ngày hôm nay. 

Việt Anh: "NSND Hoàng Dũng như một người cha"

"Mỗi năm đến ngày 20/11, tôi có tâm trạng rất bồi hồi vì nhớ lại những người thầy cô đã dìu dắt mình nên người. Một trong những người thầy giáo để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là NSND Hoàng Dũng.

Thầy Hoàng Dũng như người cha thứ 2, dắt tôi những bước chân chập chững vào nghề. Ngoài ra, thầy còn dậy tôi những điều đối nhân xử thế khiến tôi vô cùng trân trọng" - diễn viên Chạy án nói.

Nhân ngày 20/11, qua Ngày thầy trò, Việt Anh gửi lời chúc đến NSND Hoàng Dũng: “Chúc thầy luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết để truyền cho các thế hệ sau. Với em, thầy mãi mãi là một người cha”.

Lý Hùng: Biết ơn vì thầy cô cho tôi vào tình trạng ưu tiên

Nam diễn viên cho biết từ nhỏ đã đi đóng phim nên rất vất vả trong việc sắp xếp lịch học và lịch đóng phim. Nhiều lần, khi đóng phim đã chọn 3 tháng mùa hè, mà vẫn không đủ thời gian, bộ phim phải kéo sang tháng thứ 4, do vậy anh phải nhờ thầy cô giúp đỡ mới có thể hoàn thành được bộ phim.

Hồi lớp 12 học ở trường Hùng Vương, Quận 5, TP.HHCM, Lý Hùng để râu để đóng phim cho phù hợp, mà nhà trường lại cấm học sinh để râu. Các thầy cô đã giúp đỡ Lý Hùng rất nhiều, đưa Lý Hùng vào tình trạng “ưu tiên”, không phải là cá biệt mà là do đóng phim giúp anh không bị kỷ luật.

Lý Hùng đặc biệt chúc các thầy cô sức khoẻ, bởi anh thấy các thầy cô đứng trên bục giảng mỗi ngày rất vất vả, do vậy sức khoẻ là điều vô cùng quý giá.

Lời chúc thầy cô của MC Trác Thúy Miêu Nữ nhà báo gửi lời cảm ơn đến "người lái đò"

Trác Thuý Miêu: Người đầu tiên muốn cảm ơn là họa sĩ Sỹ Hoàng

 Năm nào, Trác Thúy Miêu cũng có rất nhiều người thầy để có thể gửi lời cảm ơn. Nhưng người đầu tiên chị muốn nói đến chính là hoạ sĩ Sỹ Hoàng, người cho phép chị làm nghề một cách say sưa nhất, dạy chị và các học trò vượt lên một cái nghề mưu sinh để xây dựng cho mình lòng tự tôn và giá trị bản thân. 

"Khi đến với thầy, tôi còn là cô gái trẻ rất tự ti với bản ngã, rất ngại khi đi ra ngoài nói mình là người Việt Nam, thầy Sỹ Hoàng đã dạy tôi biết tự hào. Những gì tôi làm được hôm nay, sự tự tôn có được, nếu nói cám ơn người thầy trong ngày 20/11 thì không đủ, với những gì ông đã làm cho tôi, vì tôi, cùng với tôi" - nữ MC tâm sự.

Nghe si tam su ve thay co giao anh 2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không quên công ơn của thầy Hùng dạy cắt tóc.

Đàm Vĩnh Hưng: Nhớ thầy cắt tóc, không quên thầy dạy hát

"Trong chúng ta ai cũng có thầy cô, người hướng dẫn và chỉ dạy cho mình, tôi cũng vậy, tôi được nhiều thầy cô thương yêu. Khi bước xuống cuộc đời, tôi có thầy Hùng dạy nghề tóc, đến khi đi hát có ca sĩ Hoài Nam hướng dẫn cặn kẽ những điều của nghề hát" - Đàm Vĩnh Hưng trải lòng.

Trong cuộc sống có nhiều anh chị mà Mr. Đàm coi như những người thầy, ai cũng khiến anh phải mang ơn vì đã chỉ dạy rất nhiều. Vì thế, trong ngày 20/11, anh xin được chúc các thầy cô luôn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. 

Hoa hậu Diễm Hương: "Tôi có ngày hôm nay là nhờ thầy cô"

"Những ngày đầu, khi tôi đăng quang hoa hậu, tôi lầm tưởng rằng mình xinh đẹp tài giỏi mới được làm hoa hậu. Bây giờ, 6 năm đã trôi qua, khi trưởng thành, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ là cô gái tài sắc vẹn toàn.

Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ, bảo ban từ các thầy cô giáo. Tôi chúc các thầy cô luôn giàu nhiệt huyết để đem đến những thế hệ học trò tài giỏi, nhiệt huyết và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đẹp giàu" - Hoa hậu Thế giới người Việt thành thật chia sẻ.





Khuê Tú

Ảnh: BTC

Bạn có thể quan tâm