Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lừa lấy xe bà cụ bán vé số nuôi cháu

Chiều 2/7, nhiều người dân ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) bức xúc khi chứng kiến cảnh một người đàn ông nhẫn tâm lừa đảo, lấy mất xe đạp của bà cụ 60 tuổi bán vé số nuôi cháu đi học.

Lừa lấy xe bà cụ bán vé số nuôi cháu

Chiều 2/7, nhiều người dân ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) bức xúc khi chứng kiến cảnh một người đàn ông nhẫn tâm lừa đảo, lấy mất xe đạp của bà cụ 60 tuổi bán vé số nuôi cháu đi học.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nguyên, 60 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho. Theo bà Nguyên, khoảng 10h30 cùng ngày, bà đạp xe bán vé số trên đường Nguyễn Thị Thập (P.6, TP.Mỹ Tho). Người đàn ông đứng trước một căn nhà trên đường này gọi mua vé số và đổi vé trúng 200.000 đồng. Sau đó, người này hỏi mượn xe đạp của bà Nguyên để đi lấy chìa khóa nhà cách đó không xa.

Tin lời, bà Nguyên cho mượn xe, nhưng chờ đến 12h30 vẫn không thấy người đàn ông kia quay lại. Lo lắng, bà hỏi thăm người dân xung quanh mới biết mình bị kẻ gian lừa đảo, bởi người đàn ông kia không liên quan đến căn nhà nói trên.

“Tôi nghèo, đi bán vé số nên đâu nghĩ sẽ bị lừa. Mất xe đạp thì đành đi bộ bán vé số sống qua ngày nhưng tôi muốn mọi người đừng mắc lừa như tôi”, bà Nguyên nói.

Theo Lao Động

Theo Lao Động

Bạn có thể quan tâm