Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lừa bạc với kính áp tròng hồng ngoại, mực vô hình

Bằng cách sử dụng kính áp tròng hồng ngoại và mực tàng hình, những kẻ lừa đảo ở châu Âu đã giành chiến thắng dễ dàng trong các ván bài ở sòng bạc và thu về rất nhiều tiền.

Tháng 8/2011, với chiếc kính áp tròng hồng ngoại có thể nhìn thấy mực vô hình đánh dấu trên quân bài, Stefano Ampollini, một người đàn ông Italy 56 tuổi - cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo tại sòng bạc “Les Princes” ở thành phố Cannes, Daily Mail đưa tin.

Hai nhân viên casino người Pháp đã tiếp tay cho những tên lừa đảo bằng cách dùng mực tàng hình đánh dấu các lá bài trước khi trò chơi bắt đầu.

Nhờ kính áp tròng hồng ngoại và mực tàng hình, kẻ bất lương có thể biết rõ những quân bài trên tay nhân viên sòng bạc. Ảnh: blogspot.com.

 

Một kẻ đồng lõa ngồi đối diện với Ampollini trên bàn casino và ra ám hiệu cho hắn bằng cách hít hơi hoặc khịt mũi. Ampollini đeo kính áp tròng hồng ngoại giá 2.000 euro có khả năng nhìn “xuyên thấu” những quân bài mà đồng bọn đánh dấu bằng mực tàng hình. Bằng thủ đoạn này, y có thể làm chủ ván bài và “hốt” 70.000 euro một cách dễ dàng.

Luật sư Marc Concas của Groupe Lucien Barrière - tập đoàn sở hữu sòng bac “Les Princes” - nói với Telegraph rằng đây là lần đầu tiên chiêu thức lừa đảo như vậy xuất hiện ở châu Âu”.

“Các nhân viên an ninh tại sòng bạc phát hiện hành vi lạ lùng của Ampollini vì anh ta giành chiến thắng rất dễ dàng. Hơn nữa, việc anh ta bỏ bài hai lần trong khi  đang có một ván bài đẹp chứng tỏ anh ta biết rõ từng quân bài trong tay nhân viên chia bài”, Concas nói.

Sau cú lừa đầu trót lọt, hai tháng sau, Ampollini trở lại “Les Princes” và thu được 21.000 euro từ những chiêu bài cũ. Nhưng lần này, hắn đã bị bắt ngay khi rời sòng bạc.

Tòa án quận Grasse, Pháp tuyên mức án 2 năm tù và 100.000 euro tiền phạt đối với tên Ampollini. Ngoài ra, 2 kẻ đồng phạm người Italy cũng lĩnh án. Gianfranco Tirrito, 55 tuổi, một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp có vẻ ngoài thanh lịch và “có thể là kẻ chủ mưu”, bị kết án 3 năm và nộp phạt 100.000 euro. Rocco Grassanno, 57 tuổi, người nói rằng tới Cannes  “để du lịch và gặp gỡ các cô gái đẹp”, nhận án 30 tháng tù và nộp phạt 50.000 euro.

Đoàn Hạnh

Bạn có thể quan tâm