Hơn 100.000 người buộc phải sơ tán vào ngày 18/8, khi lũ lụt trên sông Trường Giang tiếp tục tăng nhanh, đe dọa Di sản thế giới 1.200 tuổi, South China Morning Post cho biết.
Các công nhân, cảnh sát và tình nguyện viên đã sử dụng bao cát cố gắng bảo vệ tượng Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên, khi lần đầu tiên kể từ năm 1949, nước lũ chạm đến ngón chân của tượng Phật.
Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã nâng mức cảnh báo lũ lụt trên sông Trường Giang lên mức cao nhất, khi một đợt mưa lớn tiếp tục trút nước xuống khu vực này. Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang, cơ quan giám sát dòng sông đã tuyên bố báo động đỏ vào chiều 18/8. Cơ quan này cho biết mực nước tại một số trạm quan trắc dự kiến vượt mức an toàn trên 5 m.
![]() |
Nước lũ sông Trường Giang chạm tới ngón chân Lạc Sơn Đại Phật. Ảnh: Xinhua. |
Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới được thiết kế để chế ngự lũ trên sông Trường Giang đang chứng kiến dòng nước đổ vào hồ chứa tới 74.000 m3/giây, mức cao nhất kể từ khi nó được xây dựng, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết.
Đập Tam Hiệp hạn chế lượng nước đổ về hạ lưu bằng cách trữ nước trong hồ chứa vốn đã cao hơn mức cho phép 10 m trong hơn một tháng qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc buộc phải tăng lưu lượng xả lũ để giảm áp lực cho đập.
Các nhà chức trách vốn căng thẳng trong việc chứng minh rằng hồ chứa khổng lồ của đập Tam Hiệp ở thượng nguồn đã bảo vệ khu vực hạ lưu khỏi trận lũ tồi tệ nhất năm nay, dù các nhà phê bình cho rằng nó đang làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ trên sông Trường Giang
Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng về người và của, Trung Quốc vừa nâng mức độ ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 nhằm kiểm soát lũ ở lưu vực sông Trường Giang (Dương Tử).
Người Hồ Bắc hoảng loạn, ‘tháo chạy’ qua cầu sông Dương Tử
Nhiều người đang đến và đi khỏi tỉnh Hồ Bắc, nơi ảnh hưởng nặng nhất của dịch virus corona, bằng cách đi bộ qua cây cầu bắc qua sông Dương Tử trong khi tỉnh này đang bị phong tỏa.
Tứ Xuyên cảnh báo lũ cao nhất, nước dâng tới chân tượng Đại Phật
Tượng Đại Phật được xây dựng từ thời nhà Đường đang bị lũ lụt tấn công, sau khi mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao kỷ lục tại tỉnh Tứ Xuyên.