Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Louis van Gaal phớt lờ sếp MU, tận hưởng một ngày an nhàn

Phóng viên Alexander Netherton của Eurosport theo chân Louis Van Gaal và ghi chép tỉ mỉ lịch trình làm việc trong ngày thứ hai vừa qua (tức 21/12) của HLV MU.

Ghi chép của Netherton cho thấy HLV Van Gaal trốn tránh những cuộc gặp mặt hay liên lạc với ban lãnh đạo MU. Ông thậm chí còn phớt lờ, không trả lời dù nhận tới 20 email (thư điện tử) từ Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward.

6h30: Van Gaal luôn thức giấc vào thời điểm này. Ông phải dậy thật sớm mới có đủ thời gian để ăn sáng và làm nhiều việc cá nhân bởi lịch làm việc từ sáng đến tối đã kín đặc.

Trong ngày 21/12, Van Gaal phải nhóm họp cùng chuyên gia phân tích video để phân tích chi tiết trận thua Norwich cuối tuần qua. Sau đấy ông bàn bạc cùng các trụ cột nhằm tìm ra giải pháp thoát khỏi bế tắc. Kế đến là cuộc họp với BLĐ để lên danh sách chuyển nhượng.

Rất nhiều cuộc họp đầy áp lực. Van Gaal muốn một ngày bình yên. Trận thua Norwich khiến cơn bão chỉ trích tăng lên cấp cao nhất và làm ông căng thẳng. Ông với lấy chiếc điện thoại và đặt chuông báo lúc 8h, quyết định không đến văn phòng đúng lịch.

8h15: Sau khi chuông báo kêu đến lần thứ ba, Van Gaal cuối cùng cũng chịu rời khỏi bàn làm việc để đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Van Gaal dùng bữa sáng đầy năng lượng đúng kiểu Anh với xúc xích, thịt xông khói, trứng và bánh ngọt. Sau khi ăn xong, ông nhâm nhi tách cà phê. Ông đang không có tâm trạng để vội vã.

Xuất hiện nhiều tin đồn Louis van Gaal sắp bị học trò cũ Mourinho thay thế. Ảnh: Getty.

10h20: Van Gaal đến Carrington muộn 2 giờ. Việc đầu tiên ông làm là gửi thư điện tử. Đầu tiên ông gửi thư cho chuyên gia phân tích video, xin lỗi vì lỡ hẹn và hẹn lại vào chiều thứ năm tuần này. Sau đó ông gửi thư cho Schweinsteiger, Carrick, Rooney để hẹn bàn bạc lại vào 11h30 sáng thứ sáu. Không ai trả lời thư của Van Gaal.

10h30: Khi cầu thủ cuối cùng có mặt ở Carrington, Van Gaal thông báo với học trò là các trợ lý sẽ phụ trách buổi tập. Van Gaal trở về phòng, dùng hai ly cà phê và đọc báo Hà Lan. Ông chơi trò chơi ô chữ, giải mã bí ẩn kinh dị (cryptic) và giải Sudoku

12h30: Nhắn trợ lý lưu ý thời gian. Vài phút sau Van Gaal thông báo buổi tập kết thúc, cầu thủ có thể về nghỉ ngơi và tập thêm nếu muốn. Một vị trợ lý hỏi xem tuần tới có thể bàn chiến lược hay không và Van Gaal im lặng.

12h45: Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward gọi. Van Gaal đưa cuộc gọi vào mục tin nhắn thoại.

12h46: Ed Woodward gọi đến máy cố định của văn phòng nhưng nhân viên trực trả lời rằng Van Gaal vừa đi ra ngoài. Thư ký của Ed gửi email, yêu cầu sắp xếp một cuộc họp.

12h47: Van Gaal trở về và mang theo ba hộp giấy in, kẹp giấy và bút. Ông nhờ nhân viên trực văn phòng giữ hộ chìa khóa xe.

Mourinho là sự thay thế hoàn hảo cho Van Gaal?

Sau thất bại trước Norwich City, Louis van Gaal có thể sẽ bị sa thải và Jose Mourinho là ứng cử viên số một cho chiếc ghế HLV trưởng tại MU.

Van Gaal và Ed Woodward. Ảnh: Getty.

13h05: Van Gaal bắt taxi đến nhà hàng Wings dùng bữa trưa. Ông gọi riêng bếp trưởng để trình bày sở thích và cho biết sẵn sàng trả thêm tiền cho yêu cầu đặc biệt này. Bếp trưởng đề nghị nếu Van Gaal có việc gấp thì họ sẽ làm thật nhanh. Van Gaal bảo ông chỉ phải quay lại văn phòng lúc 16h30 nên thời gian không gấp gáp lắm. Sau khi gọi đồ, vị HLV người Hà Lan gọi hai ly nước lọc, từ tốn nhấm một ngụm và tắt chuông điện thoại.

17h20: Van Gaal dùng bữa xong nhưng không vội vã trở lại. Ông ghé qua thị sát sân tập Carrington trước. Về đến văn phòng, Van Gaal nhận ra hôm nay Ed Woodward đã viếng thăm. Ông nhận lại máy tính từ nhân viên trực, ngó qua màn hình và thấy có đến 20 thư điện tử từ Ed. Ông quyết định không mở thư để tránh phá hỏng ngày yên bình. Ông soạn bức thư gửi cho Ed Woodward: “Chúng ta có thể họp bàn về kế hoạch năm sau ngay trong tuần này chứ?”.

Van Gaal nổi giận trong phòng họp báo

HLV của MU tức giận trước câu hỏi của phóng viên và đây có thể là dấu hiệu của sự chia ly đang đến gần.

Anh Dũng

Bạn có thể quan tâm