Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Long An tiếp nhận 34 công dân trở về từ Campuchia

Ngày 23/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) đã tiếp nhận 34 công dân trở về từ Campuchia.

Bộ đội Biên phòng xác minh nhân thân của những người được Campuchia bàn giao. Ảnh: B.T.

34 người gồm 28 nam và 6 nữ được Đồn Công an biên giới hữu nghị Sôm Rông, Ty Công an tỉnh Svây Riêng, Campuchia, bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Long An tối 22/9.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Huệ tiến hành xác minh thông tin; bước đầu xác định trong số 34 người có 28 người có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số còn lại không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ thêm thông tin, hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với các trường hợp trên.

Tầng chuyên đánh đập - nơi đáng sợ nhất với người Việt ở Campuchia

"Thời gian làm việc ở Campuchia, nơi đáng sợ nhất là tầng chuyên dùng để đánh người. Những ai có ý định bỏ trốn, làm việc không tốt sẽ bị đem lên đây đánh đập, tra tấn", Thanh kể.

Chạy khỏi khu phức hợp ở Campuchia, có người vẫn muốn quay lại đổi đời

Rời khỏi Campuchia, Lưu Chí Vỹ muốn quay lại "miền đất hứa" để lập nghiệp. Ngược lại, Xuân Tân không muốn tiếp tục làm công việc lừa đảo người khác thêm lần nào nữa.

Thấp thỏm ở cửa khẩu, chờ em làm 'việc nhẹ lương cao' về từ Campuchia

Anh Trần Hữu Pháp đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn hướng về cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) chờ đón đứa em trở về từ Campuchia sau khi tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao.

TTXVN

Bạn có thể quan tâm