Chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) ngày chủ nhật tấp nập cảnh người mua kẻ bán khi chỉ còn một tuần nữa đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Tại đây, nhiều mặt hàng mới lạ được bày bán, trong đó đáng chú ý là các mô hình lợn.
Lợn bằng đồng có nhiều kích cỡ, giá từ 1 đến 5 triệu đồng.
Lợn đất với màu sắc bắt mắt và giá thấp hơn cũng được bày bán khắp phố.
“Năm nay giá quất có tăng nhẹ, nếu năm ngoái tôi bán 2 triệu đồng thì năm nay là 2,5 triệu đồng một chậu để khách mặc cả nữa”, anh Hưng, chủ một quầy bán quất cho biết.
"Em mua cành đào nhỏ này 70.000 đồng, nhân tiện đi chơi phố cùng bạn luôn”, Thu Hương (Đống Đa) chia sẻ.
Loài hoa tuyết mai thân dài, bông nhỏ màu trắng có nguồn gốc ở vùng cao có giá 260.000 đồng.
“Hoa này khá lạ và nhìn cũng đẹp mắt nên tôi mua 2 bó, hy vọng hoa chơi được đến rằm như lời lới thiệu”, một vị khách ngắm nghía khá lâu trước khi quyết định mua.
Hoa tulip có nguồn gốc Đà Lạt giá 80.000 đồng/cây.
Những quả dưa được vẽ bằng bút nhũ khá tỉ mỉ trong 6 tiếng đồng hồ có giá 450.000 đồng. “Năm ngoái mình chỉ bán online, năm nay thử mang ra chợ xem tình hình như thế nào”, Vương Tiến Đông, người bán dưa cho biết.
Thị trường hoa giả cũng khá tấp nập, giá cả cao hơn so với năm ngoái.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức hình trong không khí tràn ngập sắc xuân.
Các cửa hàng trên phố Hàng Mã cũng bày bán nhiều vật dụng trang trí nhà cửa có màu sắc bắt mắt.
Những hình dán chú heo khá sinh động có giá vài chục nghìn đồng.
Trước Tết 10 ngày, nhiều loại hoa, cây cảnh khắp nơi được chuyển về chợ hoa các công viên lớn của Sài Gòn. Có cây giá vài trăm nghìn nhưng cũng có những cây giá hàng chục triệu.
Theo âm lịch, Tết ông Công, ông Táo rơi vào thứ hai nên nhiều người dân TP.HCM đã tranh thủ sắm trước đồ lễ ngay trong ngày chủ nhật, để cúng vào khuya hoặc sáng sớm mai.