Sáng nay, 24/9, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, cùng với công trình Trạm Cứu nạn được xây dựng tại xã An Hải, chiếc tàu cứu nạn kết hợp tuần tra trên biển cũng đã được đưa vào hoạt động.
Theo đó trạm cứu nạn Lý Sơn được xây dựng với diện tích gần 850m2, có tổng vốn đầu tư khoảng 83 tỷ đồng, gồm 6 hạn mục với đầy đủ các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Đây là Trạm cứu nạn lớn và hiện đại nhất tại các tỉnh khu vực miền Trung, đảm nhận thực hiện việc cứu nạn; sơ, cấp cứu ngư dân gặp rủi ro trên biển.
Tàu cứu nạn kết hợp tuần tra trên biển có công suất 3800 CV, vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng, với trang bị hiện đại, có vận tốc di chuyển trung bình 20 hải lý, thời gian hoạt động trên biển 60 giờ, lượng giãn nước 166 tấn. |
Được trang bị 2 súng 12 ly 7 phía trước và sau. |
Với thiết kế 3 xuồng cứu hộ vận tốc 25 hải lý/h, có thể chở từ 6 - 8 người/ xuồng. |
![]() |
Hệ thống lái, thông tin liên lạc được trang bị hiện đại với ra đa dẫn đường. |
![]() |
Đại tá Ngô Duy Mười, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết với lực lượng và trang thiết bị, phương tiện hiện có, trạm sẽ hỗ trợ tích cực, kịp thời cho ngư dân khi gặp rủi ro trong quá trình đánh bắt trên biển; đồng thời chủ động ứng phó tốt hơn với các tình huống nguy hiểm để giúp ngư dân yên tâm bám biển, thúc đẩy sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. |
Toàn cảnh trạm cứu nạn, cứu hộ. |
Bên trong con tàu định mệnh làm 9 người chết
Sáng 4/8 con tàu số hiệu H29 – BP bị chìm đêm 2/8 ở Cần Giờ, TP.HCM đã được trục vớt, lai dắt về TP.Vũng Tàu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra về nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.
Lập tổ điều tra vụ chìm tàu cá làm 8 người chết và mất tích
Các cơ quan chức năng sẽ thành lập tổ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm chìm tàu cá TG 92819 TS khiến 8 người chết và mất tích ngày 16/9.
Clip ngư dân 13 tuổi thoát chết vào bờ
4 ngư dân thoát chết trong tai nạn kinh hoàng trên biển được tàu cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Những người này sức khỏe đang rất yếu, trong đó ngư dân Bé (13 tuổi) trên người có nhiều vết thương, gương mặt còn sợ hãi...