Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lịch sử của Công nương Diana đang lặp lại với Meghan

Hơn 25 năm sau khi Công nương Diana lên tiếng về cuộc sống của bà trong hoàng gia, Meghan Markle có cuộc phỏng vấn gây chấn động không kém. Và câu chuyện của họ rất giống nhau.

Bất cứ người Anh nào còn nhớ đám tang của Công nương Diana vào năm 1997 sẽ không quên hình ảnh hai con trai nhỏ của bà, Hoàng tử William và Harry, bước chậm theo sau quan tài để đưa linh cữu của mẹ đến Tu viện Westminster. Họ đan hai tay mình vào nhau đặt phía trước, đầu cúi xuống. Harry trông thật nhỏ bé trong bộ vest, New York Times mở đầu bài viết.

Hình ảnh đó đã khắc ghi trong đầu những người hâm mộ hoàng gia trong suốt nhiều năm, như một lời nhắc nhở về tuổi thơ mất mát của các hoàng tử. Và giờ đây, nó lần nữa lại xuất hiện trong buổi trải lòng trên sóng truyền hình của Hoàng tử Harry và vợ anh, Meghan Markle vào tối 7/3 với Oprah Winfrey - người được mệnh danh là “nữ hoàng truyền hình”.

Cuộc phỏng vấn đã gây chấn động nước Anh. Trong tuyên bố đầu tiên, Điện Buckingham cho biết gia đình hoàng gia "buồn bã khi biết những chuyện đã xảy đến với Meghan và Harry", và sẽ xem xét các cáo buộc, đặc biệt là sự phân biệt chủng tộc mà Meghan phải đối mặt.

phong van Meghan Markle anh 1

Hoàng tử Harry và William (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang) trong tang lễ của Công nương Diana năm 1997. Ảnh: Reuters.

"Tôi thấy lịch sử đang lặp lại"

New York Times miêu tả kể từ khi bắt đầu cuộc tình với hoàng tử, các tờ báo lá cải Anh luôn gán Meghan vào vai phản diện. Họ ví cô như Nữ công tước xứ Windsor tai tiếng. Nữ công tước xứ Windsor là một phụ nữ Mỹ từng ly hôn, người mà nhiều người dân Anh cho là đã dụ dỗ đức vua đáng kính của họ vào năm 1936, gây ra sự rạn nứt không thể hàn gắn giữa ông và gia đình hoàng gia.

Tuy nhiên, Harry lại nhận thấy vợ anh giống với người mẹ quá cố của mình nhiều hơn. Và Meghan cũng vậy. Họ cho rằng nàng dâu người Mỹ có hoàn cảnh khá giống với Công nương Diana - một nàng dâu không được nhà chồng ưa thích, đáng thương hơn là đáng giận.

Hoàng tử Harry từng nhiều lần buồn rầu kể về người mẹ đáng thương của mình. Bà bị đuổi khỏi hoàng gia sau khi ly hôn với Thái tử Charles và rồi qua đời trong một vụ tai nạn trong đường hầm ở Paris.

Khi còn sống, bà luôn bị cánh săn tin soi mói và là tâm điểm của nhiều cuộc bút chiến trên báo. Thậm chí sau khi mất, công nương vẫn là đề tài tranh cãi thường thấy trên các mặt báo ở Anh.

Trong buổi phỏng vấn vào ngày 7/3, Harry lần nữa kể lại các sự kiện, vẽ ra những điểm tương đồng giữa trải nghiệm của mẹ và vợ. Anh nghẹn ngào: “Tôi đã thấy hình bóng mẹ trong mọi thứ” (quá trình Meghan bước vào gia đình hoàng gia và cả lúc "Megxit").

Harry đề cập đến những làn sóng chỉ trích và công kích mang sắc thái phân biệt chủng tộc nhắm vào vợ mình.

“Tôi thấy lịch sử đang lặp lại”, Hoàng tử Harry nhận định.

Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng dường như những gì vợ anh đang chịu thậm chí còn nguy hiểm hơn hoàn cảnh của mẹ anh trước đây, đặc biệt là khi phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ, và sự phân biệt chủng tộc đã ăn sâu vào tư tưởng của nhiều người.

Những nàng dâu không cúi đầu

Trong buổi phỏng vấn, Meghan kể mình phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần khi làm dâu hoàng gia. Cô nhớ về những khoảnh khắc cô đơn, lạc lõng, và đôi khi từng có ý định tự tử.

Lời trải lòng này gợi nhớ đến những bộc bạch trước đây của Công nương Diana. Chứng cuồng ăn và trầm cảm gần như đã đánh gục bà. Cả hai người phụ nữ đều tìm đến sự giúp đỡ của người thân ruột thịt, nhưng đều bị phớt lờ và từ chối.

“Khi tôi nói rằng lịch sử lặp lại, tôi đang muốn nói đến mẹ mình. Khi người ta thấy điều gì đó xảy ra đúng theo kịch bản cũ, bất kỳ ai cũng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ”, Harry nói.

phong van Meghan Markle anh 2

Cuộc phỏng vấn vào ngày 7/3 của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, cũng như công nương Diana, không ai dang tay khi Meghan cầu xin. Thay vào đó, gia đình đã gạt bỏ những lo lắng của cô và hầu như chỉ bảo cô hãy cúi đầu, Hoàng tử Harry khẳng định.

Quả thật, có rất nhiều điểm tương đồng giữa Meghan và Công nương Diana, theo New York Times.

Giống mẹ chồng, Meghan về làm dâu trong một gia đình mà không ai thấu hiểu, hay có ý định thấu hiểu cô. Họ tin rằng các cô con dâu sẽ tuân theo các phép tắc và nghi thức hoàng gia mà không một lời phàn nàn.

Khi Meghan tỏ ra không sẵn sàng phục tùng, cung điện đã lặng im, mặc cho người đời chửi rủa thành viên mới của gia đình là kẻ đòi hỏi, nhỏ nhen, trục lợi. Cô bị các tờ báo lá cải săn đuổi, nhòm ngó. Họ liên tục cáo buộc cô cố tình gây chú ý và buông những lời lẽ hả hê khi viết tên cô trên trang báo.

Người ta cũng có thể nhìn thấy chút bóng dáng của Công nương Diana trong Meghan khi cô xuất hiện trong chương trình.

Chẳng hạn, Meghan đeo một chiếc vòng tay kim cương, vốn là kỷ vật của Công nương Diana.

Hay như việc Meghan đã có một quyết định táo bạo là chỉ trích hoàng gia ngay trên truyền hình, không khác gì cuộc phỏng vấn của mẹ chồng quá cố với đài BBC vào năm 1995.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, công nương tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của bà đổ vỡ vì người thứ 3: bà Camilla Parker Bowles - người tình lâu năm của Thái tử Charles.

phong van Meghan Markle anh 3

Meghan công khai chỉ trích gia đình hoàng gia trên sóng truyền hình, gợi nhớ đến cuộc phỏng vấn của Công nương Diana với đài BBC vào năm 1995. Ảnh: New York Times.

Đồng cảnh ngộ, khác kết cục

Dẫu vây, giữa hai người vẫn có nhiều điểm khác biệt, không kể đến việc Meghan là người ngoại quốc còn Công nương Diana là người Anh.

Công nương Diana kết hôn với Thái tử Charles khi 20 tuổi, vừa bước ra khỏi sự chở che của gia đình và còn chút ngây thơ. Còn Meghan, cô đến với Hoàng tử Harry khi 36 tuổi, sau khi đã một lần ly hôn và đã tự mình bươn chải trong nhiều năm.

New York Times nhận xét rằng Diana đến từ một nền văn hóa thận trọng, nơi mà truyền thống, phép tắc được nhấn mạnh. Trong khi đó, Meghan đến từ một nền văn hóa đề cao cái tôi, đề cao cảm xúc cá nhân.

Chính những điều đó có lẽ đã tạo nên hai kết quả khác nhau.

"Mẹ sẽ ủng hộ tôi"

Nhắc đến việc này, Hoàng tử Harry tin rằng nếu còn sống, Công nương Diana sẽ ủng hộ vợ chồng họ rời khỏi nước Anh, thoát khỏi những ràng buộc của gia đình hoàng gia để tìm kiếm một cuộc sống mới.

phong van Meghan Markle anh 4

Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong ngày cưới. Ảnh: Getty.

“Tôi nghĩ là mẹ tôi thấy được điều gì sắp xảy ra. Cuối cùng thì tất cả những gì bà ấy mong mỏi là chúng tôi được hạnh phúc”, anh nói.

Chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ và thấy được những khó khăn của mẹ mình ở hoàng gia, Harry dường như không muốn lặp lại vết xe đổ của cha mình - Thái tử Charles.

Anh muốn bảo vệ vợ mình trước những bó buộc của hoàng gia làm cô nghẹt thở - điều mà Thái tử Charles đã không thể làm cho Công nương Diana.

Cũng vì Meghan, Hoàng tử Harry và cha cũng bất đồng. Thái tử thậm chí không màng tiếp các cuộc gọi từ con trai.

“Dĩ nhiên, tôi vẫn rất yêu ông. Nhưng đã có rất nhiều tổn thương xảy ra giữa chúng tôi”, Harry nói.

Cuộc phỏng vấn phơi bày nạn phân biệt chủng tộc lâu đời tại Anh

Nhiều người da đen ở Anh nhận thấy cuộc phỏng vấn với Meghan và Harry chỉ phô bày lại nạn phân biệt chủng tộc đã cắm rễ sâu, cả trong hoàng gia và ngoài xã hội.

Hồng Ngọc

Theo New York Times

Bạn có thể quan tâm