Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Lên ngôi đầu bảng, Hà Nội T&T được thưởng đậm

Các ông bầu V.League ngày càng chịu chơi. Ở 2 vòng đấu trước, Ba Đức đã thưởng nóng cho HAGL 1 tỷ sau khi đánh bại Bình Dương, giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Hôm qua, bầu Hiển của Hà Nội T&T cũng chẳng chịu kém cạnh.

Lên ngôi đầu bảng, Hà Nội T&T được thưởng đậm

Các ông bầu V.League ngày càng chịu chơi. Ở 2 vòng đấu trước, Ba Đức đã thưởng nóng cho HAGL 1 tỷ sau khi đánh bại Bình Dương, giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Hôm qua, bầu Hiển của Hà Nội T&T cũng chẳng chịu kém cạnh.

>>Hà Nội T&T cướp ngôi đầu bảng của SHB.Đà Nẵng

Sau hai trận thắng liên tiếp trước Megastar Nam Định tại vòng 4 V.League tuần trước và SHB Đà Nẵng chiều hôm qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã được Chủ tịch Đỗ Quang Hiển “móc hầu bao” thưởng nóng. Tổng số tiền thưởng cho đội bóng ước tính vào khoảng 600 triệu đồng.

Lên ngôi đầu bảng, Hà Nội T&T được thưởng đậm

Lên ngôi đầu bảng, Hà Nội T&T được thưởng nóng.

Trận thắng trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0, được coi là rất có ý nghĩa với Hà Nội T&T. Đây không chỉ là chiến thắng thứ 2 liên tiếp qua đó giúp Hà Nội T&T vươn lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng mà chiến thắng này còn là câu trả lời thiết thực nhất về mối nghi ngại của giới chuyên môn với trận đấu được coi là “3 đi 3 về” này.

Hẳn ngồi trên khán đài, “bầu” Hiển sẽ xuất hiện hai trạng thái “vừa mừng, lại vừa lo”. Mừng vì cả hai đội bóng mà mình sở hữu đã cống hiến hết mình cho người hâm mộ, lo vì thực tế trên sân đã có quá nhiều những pha va chạm quyết liệt trên mức cần thiết. Nhưng dẫu sao, khi trọng tài Đào Văn Cường nổi hồi còi kết thúc trận đấu, ông Hiển cũng mừng “thầm” bởi một nhẽ, trận đấu đã diễn ra một cách sòng phẳng, có “kẻ thắng, người thua”, không có những chấn thương đáng tiếc nào xảy ra, và đặc biệt hơn ông cũng tránh được những cặp mắt săm soi về “màn kịch” mà giới truyền thông lo ngại trước trận.

Cách đây không lâu, “bầu” Hiển từng có phát ngôn đầy ý nghĩa về tình yêu dành cho 2 đội trước những chất vấn của phóng viên về việc ông có phần ưu ái đội bóng Thủ Đô, khi nhấn mạnh: “Hà Nội T&T là con, còn SHB Đà Nẵng là máu”. Chính vì vậy, cứ đội nào có chiến thắng và thi đấu thành công ắt sẽ có thưởng, hay nói theo cách khác là “gái có công, chồng chẳng phụ”. Năm ngoái, “bầu” Hiển đã không tiếc khi rút trong ngân quỹ 600 triệu đồng để thưởng cho đội bóng sông Hàn khi họ vô địch lượt đi V.League 2009. Hay như mới đây, ông quyết định treo thưởng cho các thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức 14 tỷ đồng nếu như lặp lại thành tích năm ngoái.Vậy nên, với 600 triệu đồng mà “bầu” Hiển đã thưởng cho các cầu thủ Hà Nội T&T có thể được coi là liệu pháp kích thích tinh thần rất hữu dụng để họ có thêm những động lực cho chặng đường tiếp theo.

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm