“Với tôi, Leicester City đã quá may mắn”, Rodri trả lời BBC. “Thật không công bằng với Man City. Rất khó để giải thích kết quả của trận đấu vừa qua. Chúng tôi đã thi đấu tốt để có thể giành chiến thắng”.
![]() |
Leicester City được hưởng tới 3 quả phạt đền trong trận thắng Man City. Ảnh: Getty. |
Ở trận đấu trên sân Etihad cuối tuần qua, thầy trò HLV Pep Guardiola nhận cơn ác mộng khi để thủng lưới 5 bàn, trong đó có 3 lần trên chấm 11 m. Man City sớm có bàn mở tỷ số của Riyad Mahrez ở phút thứ 4, nhưng nhận liên tiếp các bàn thua sau đó.
“Leicester City chỉ biết dựng bức tường 11 người khi không có bóng”, tiền vệ người Tây Ban Nha phân tích tiếp. “Tôi cực kỳ thất vọng vì để thua trong những trận đấu kiểu như thế này, khi đối thủ có 3 điểm dù họ chẳng làm được gì ra hồn”.
Theo thống kê sau trận, Man City cầm bóng 72% và tung ra 16 cú sút. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester chỉ có 5 lần sút trúng đích và ghi được 2 bàn thắng. Trong khi đó, Leicester sút trúng đích cả 7 lần, và chuyển hóa thành 5 bàn thắng.
Hàng thủ Man City là lỗ hổng đã được báo trước
Thất bại trước Leicester City vào tối 27/9 (giờ Hà Nội) là lần đầu tiên một đội bóng của HLV Pep Guardiola bị thủng lưới đến 5 lần trong một trận.
Man City của Pep Guardiola đầy lo ngại
Trận Man City gặp Leicester City đã bổ sung thêm phần kịch tính cho vòng 3 Premier League 2020/21.
Man City chiêu mộ hậu vệ đắt giá nhất lịch sử CLB
Benfica xác nhận đạt thỏa thuận bán hậu vệ Ruben Dias cho đội chủ sân Etihad với mức phí 68 triệu euro.