Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lê Hoàng The Men: 'Từ khi yêu Việt Huê, tôi hết lăng nhăng'

Thành viên nhóm The Men lý giải anh đem lòng yêu bạn gái Việt Huê vì ba yếu tố - xinh đẹp, hiền dịu và hiểu chuyện.

Chúng tôi bắt gặp Việt Huê đang ăn uống vui vẻ với Lê Hoàng cùng bạn bè của anh. Dù là bạn nữ duy nhất trong bàn tiệc nhưng cô gái xinh đẹp không ngại ngùng, e thẹn. Lê Hoàng bảo: “Bạn của Hoàng cũng trở thành bạn của Huê rồi”. Nhìn cách họ thủ thỉ âu yếm với nhau, không ai tin được cách đó 5 phút cặp đôi này mới xảy ra tranh cãi. “Chúng tôi không giận nhau lâu được. Vài phút trước vừa có chiến tranh lạnh, chỉ cần một nụ cười là hòa bình trở lại ngay lập tức”, Việt Huê giải thích. Lê Hoàng tiếp nối bằng cách hé lộ chuyện tình yêu.

Quà sinh nhật bất ngờ

Cách đây ba năm, tôi tình cờ gặp Huê khi đến nhà nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh trao đổi về bài hát mới. Tôi khá bất ngờ khi biết Việt Huê, thời điểm ấy mới tròn 20 tuổi, viết lời ca khúc Cho tim mình một lý do. Quen nhau từ sự đồng cảm trong âm nhạc nên chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Buổi gặp đầu tiên đọng lại trong tôi hình ảnh cô gái xinh xắn, dịu dàng và đáng yêu. Còn cô ấy thì nói tỉnh bơ: “Trước đây, em không thích tí nào khi xem anh hát trên sân khấu. Giờ có dịp nói chuyện mới thấy anh có duyên hơn”.

Một tuần sau, tôi rủ Huê đi sinh nhật một người bạn thân. Hôm đó ngày 6/3 mà tôi không biết rằng 7/3 là sinh nhật của em. Tình cờ tôi biết điều này khi lướt qua facebook một người bạn. Ngay tối đó, để chinh phục trái tim cô gái đáng yêu, tôi mượn tạm chiếc bánh kem của bạn để tặng Huê. Cô ấy bất ngờ, xúc động và nước mắt rưng rưng.

Càng tiếp xúc, tôi càng quý mến tính nết hiền lành của Huê và đem lòng yêu cô ấy. Huê rất biết cách đối nhân xử thế. Ra ngoài đường, gặp người kém may mắn, cô ấy dừng lại bỏ vào tay họ ít tiền. Tôi quý mến và nhiệt tình với anh em, bạn bè thế nào, Huê cũng nhiệt tình với họ giống như thế. Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi những câu kiểu như: “Em không thích anh này, anh kia xấu tính…”. Vì thế mỗi lần tôi dẫn Huê đi chơi cùng nhóm bạn, cô ấy đều vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Sau ba năm yêu nhau, Huê đã thay đổi nhiều vì tôi. Trước đây, Huê chưa từng vào bếp nấu ăn vậy mà bây giờ món nào cô ấy cũng nấu được. Ngược lại, tôi cũng ghiền sầu riêng vì đây là loại trái cây mà Huê yêu thích nhất.

Tôi vốn nóng tính và hay khó chịu mỗi khi bị bệnh nên Huê có khi phải chịu đựng tật xấu này. Có lần tôi bị bệnh, Huê đến nấu cháo và súp. Từ bếp đi lên, trán lấm tấm mồ hôi, cô ấy hồ hởi mang cháo đưa tôi. Tôi vừa thử một muỗng đã cáu gắt chê không ngon và bảo Huê mang đi. Cô ấy vụt chạy xuống bếp khóc nức nở. Tôi kịp nhận ra mình thật vô tâm nên đã đến bên Huê vỗ về, xin lỗi.

Không đưa đón người yêu đi quay

Vì thường xuyên đi diễn ở các tỉnh nên thời gian tôi ở Sài Gòn rất ít. Ban đầu Huê không tin tưởng và ghen với tôi nhiều. Thú thực, lúc đó tính tôi vẫn còn bay bướm lắm. Ra đường, gặp cô nào xinh xinh, dễ thương là tôi cảm thấy chao đảo. Huê nhận biết, hỏi thẳng tôi. Không có cách nào chối, tôi buộc phải thú nhận. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại giận nhau vài ngày.

Một lần, khi biết tôi nhắn tin hẹn hò một cô gái khác, Huê đòi chia tay vì không chịu được tính đào hoa của tôi. Thế nhưng xa nhau một tuần, tôi cảm thấy mình không thể thiếu cô ấy. Phần vì tôi nhận ra các cô gái kia không hiền lành và biết điều như người yêu của mình. Hiện tại, đã hơn 30 tuổi, tôi biết kiềm chế để không làm tổn hại đến tình cảm của Huê. Việc công khai người yêu cũng là cách tôi khẳng định sự nghiêm túc và chín chắn trong tình yêu.

Ban đầu, khi biết Việt Huê theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên, tôi phản đối vì nghĩ cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực showbiz sẽ nảy sinh nhiều phức tạp. Tuy vậy, nhìn cô ấy say mê đọc kịch bản, nhập tâm cho vai diễn của mình, tôi thấy mình thật ích kỷ. Trước đây, tôi bỏ dở việc học tại Đại học Bách khoa để bước vào nghề ca, bố mẹ tôi đã chấp nhận. Do vậy, tôi không thể vô lý áp đặt mình lên suy nghĩ của Huê và bắt cô ấy phải từ bỏ ước mơ của mình.

Để tạo điều kiện cho Huê đóng phim, tôi tích cực đưa đón cô ấy đến phim trường. Một hôm, đoàn quay phim đóng máy trễ gần 3 giờ. Tôi ngồi trên xe đợi lâu, máu nóng dồn lên hừng hực. Khi cô ấy bước ra, báo lại phải quay thêm nửa tiếng nữa. Tôi chịu không nổi, kéo luôn cô ấy về nhà. Sau đó, cơn nóng nguội đi, tôi trách mình cả giận mất khôn. Tôi rút kinh nghiệm, không bao giờ đi đón Huê đi quay nữa mà để cô ấy chủ động và thoải mái trong công việc.

Việt Huê thường tham gia đóng clip giúp Lê Hoàng.

Ba năm nữa sẽ làm đám cưới

Điều ngọt ngào và đáng yêu nhất ở Huê là chăm sóc người yêu chu đáo. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, chuẩn bị về nhà, bao giờ tôi cũng được nghe giọng nói nhẹ nhàng của Huê: “Hôm nay anh thích ăn món gì?”. Biết tôi thích ăn cay, món nào em cũng cho thật nhiều ớt. Trên bàn ăn, luôn có sẵn những lát ớt cắt gọn gàng. Không những thế, ngôi nhà của tôi còn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Tôi không ép Huê phải thay đổi vì mình nhưng dường như sức mạnh của tình yêu khiến người ta làm tất cả. Cô ấy chấp nhận chịu thiệt khi phải nhường nhịn tôi. Tình cảm của chúng tôi càng mặn nồng hơn khi cả hai biết chấp nhận tật xấu của nhau và cùng vun đắp cho tương lai.

Tuy đã sẵn sàng để về một nhà, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới sau ba năm nữa. Thời gian này, chúng tôi muốn tập trung cho hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Sắp tới, tôi và Huê sẽ cùng mở một nhà hàng bán đồ ăn và thức uống đặc biệt dành cho tuổi teen. Đây là sở trường của Huê nên tôi để em quyết định mọi thứ. Tôi không mong ước gì hơn là chuyện tình cảm của mình cứ mãi suôn sẻ như thế này.

http://thegioivanhoa.com.vn/the-gioi-sao/tinh-yeu-nghe-si/44422501/3-ly-le-hoang-yeu-viet-hue/

Theo Bích Hằng/ Thế giới Văn hóa

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm