Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Làn sóng 'nói không với hàng Trung Quốc'

Chợ đầu mối Tam Bình (quận Thủ Đức) sáng ngày 13/5, tiểu thương đến lấy hàng liên tục được hỏi: “Hàng Trung Quốc hay Việt Nam?"

5 giờ sáng ngày 13/5, nhiều xe ba gác kéo của tiểu thương các chợ lẻ đang vào lấy các loại rau, củ về bán lẻ. Liên tục tiếng hỏi của chủ hàng: “Hàng Trung Quốc (TQ) hay Việt Nam?”. Còn theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, mỗi ngày có khoảng 2.000 tấn hàng hóa nhập về chợ, trong đó đến 96% là hàng Việt.

Nhiều tiểu thương chỉ bán rau củ trong nước.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Tam Bình chia sẻ: "Nông sản Trung Quốc nhập về chợ đã giảm rất nhiều do sức tiêu thụ tại các chợ lẻ giảm, người tiêu dùng có tâm lý đề phòng".

Không chỉ mặt hàng rau củ quả, nông sản thực phẩm, người tiêu dùng còn ngại dùng các loại hàng thời trang, gia dụng có nguồn gốc Trung Quốc vì e ngại chất lượng không đảm bảo. Chỉ số giày dép bằng xốp, nhựa, chị bán hàng tại quầy giày dép nữ trong chợ Tân Định (quận 1, TP. HCM), cho biết “đó là hàng Trung Quốc, bán rất chậm, còn lại là hàng Việt Nam. Mình không lấy hàng Trung Quốc nhiều nữa. Có lấy về cũng bị tồn”. 

Tại trung tâm thương mại Taka (quận 1, TP. HCM), chị Thu Thủy (quận Gò Vấp, TP. HCM) cho biết: “Tôi chọn mua quần áo giày dép Việt Nam có thương hiệu rõ ràng cho cả nhà dùng. Hàng “made in China” hoặc không rõ nguồn gốc là tôi loại ngay. Ai mà biết chất lượng thế nào…”. Chị Thy (quận Bình Tân) kể, con gái của chị mới năm tuổi, chưa biết đọc nhưng thấy đồ chơi có in chữ Trung Quốc là nói ngay “đồ chơi này nguy hiểm, không được chơi mẹ nhỉ”.

Làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ

Tại Hà Nội, làn sóng “nói không với hàng Trung Quốc” cũng lan rộng trong những ngày qua. Tại chợ Hà Đông, mặt hàng hoa quả Trung Quốc ngày càng ế ẩm. Bà Nguyễn Hòa, một tiểu thương, tiết lộ: “Mấy hôm nay tuyệt không có người hỏi mua hoa quả Trung Quốc”. Tương tự, tại các chợ Thành Công, Ngọc Hà, Cầu Giấy, hầu hết các mặt hàng hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc dễ nhận biết như nho, táo, lê, dưa lưới… đều bị chê. Ông Nguyễn Văn Phúc, chủ cửa hàng điện thoại di động ở Ngã Tư Sở (Đống Đa) cho biết: “Điện thoại Trung Quốc phân phối tại Việt Nam có một số dòng trước đây bán khá chạy, được quảng cáo rất mạnh, nhưng thời gian này gần như không có người hỏi mua”.

Chị Võ Thị Thương, quản lý shop thời trang Jean Zio (610 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định) khẳng định: “Tôi không bán hàng Trung Quốc bởi chất lượng kém, không tốt cho người tiêu dùng. Hàng Trung Quốc mẫu mã đẹp, giá bèo nhưng chất lượng không tốt, có sản phẩm nguy hại...”.

Tạp hóa Nhiệm (đường Ngô Gia Tự, thị xã An Nhơn, Bình Định), một đại lý lớn kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, chăn, gối, nệm... cũng khẳng định họ đã từ chối hàng Trung Quốc. Theo một số tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Định, trước đây hầu hết các tiểu thương đều có mối lấy hàng Trung Quốc nhưng gần đây đều đã chuyển sang lấy hàng của các cơ sở sản xuất, gia công trong nước, có in xuất xứ rõ ràng.

 

http://phunuonline.com.vn/tieu-dung/tin-tuc/lan-song-noi-khong-voi-hang-trung-quoc-/a119555.html

Theo Phụ nữ TP.HCM

Bạn có thể quan tâm