Lâm Thái Hiền “có duyên” với cà phê
(Zing) - Năm 2002, Lâm Thái Hiền nổi tiếng với ca khúc Cà Phê Buồn (Việt Quang) và sau đó là ca khúc Vũ Điệu Tình Nồng (Lý Hải).
![]() |
Từ đó đến nay, vượt qua những trở ngại của cuộc sống và nghệ thuật, Lâm Thái Hiền vẫn sáng tác các ca khúc cho các ca sĩ khác hát như: Xin Mãi Còn Yêu Người (Nhóm La Thăng), Em Đã Yêu (Thái Thùy Linh), Mùa Đông Thương Nhớ (Như Ý),Tình Yêu Rất Lạ (Nguyễn Phi Hùng), Đừng Quay Lưng và Anh Tý (nhóm Mắt Ngọc), Nước Mắt Nhân Tình (Lý Hải)…
Quê ở Kiên Giang nhưng Ba và Má của Lâm Thái Hiền là dân di cư năm 1954. Mê âm nhạc và học nhạc từ lúc mới vào lớp 6. Hiền theo học nhạc với các nhạc sĩ tài tử. Tốt nghiệp PTTH, Hiền lên Thành Phố Hồ Chí Minh thi vào khoa Thanh Nhạc nhưng…rớt, không nãn chí, Hiền tiếp tục “tầm sư học đạo” rất nhiều “thầy”, anh theo học nhạc với cô Hoàng Điệp và thi vào nhạc viện nhưng kỳ này anh thi vào... khoa sáng tác và đã đậu.
Học tại nhạc viện, Hiền viết bài hát kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống và học tập. May mắn đến với Hiền chính là “Cà Phê Buồn”. Đối với Sài Gòn, Hiền có nhiều kỷ niệm khi gắn với “Cà Phê”, từ quán cóc bên đường cho đến những quán cà phê sang trọng. Và chính nơi những “góc quán” đó đã cho Hiền những kỷ niệm của tình yêu đầu đời với một cô gái xinh đẹp quê ở Bình Dương. Tình yêu đẹp cho Hiền những cảm xúc thăng hoa qua những ca khúc như Quán Quen… Và khi tình yêu tan vỡ cũng gây ra không ít đau khổ, tuyệt vọng với anh chàng nhạc sĩ “nghèo’ này. Hiền tâm sự: “Tôi và cô ấy quen nhau hơn 4 năm trời. Thời gian gặp nhau rất ít, có khi cả mấy tháng mới gặp một lần. Lúc Hiền còn đi học, không có cả một chiếc xe máy để đi, mỗi lần gặp nhau, cô ấy thường lên thăm Hiền. Nơi gặp gỡ thường là những quán cà phê… Cuộc tình của Hiền chia tay không có một lý do gì… Chỉ là vấn đề thời gian… Cô ấy đi lấy chồng… Hiền chỉ còn lại những kỷ niệm qua các ca khúc Cà Phê Buồn, Đành Cách Xa.”
Buồn đời và bị những áp lực về kinh tế, cũng như “thất tình” nên Lâm Thái Hiền ít sáng tác. Anh lao vào kiếm sống bằng cách đi dạy đàn Organ và Piano cho trường học và tư nhân.
Một thời gian sau, tích góp vốn và được sự giúp đỡ của gia đình, Lâm Thái Hiền kinh doanh về đại lý bưu chính viễn thông.
Kinh tế ổn định, Hiền mới “sung sức” trở lại. Ngoài chuyện “bán” ca khúc, Hiền đã có đủ điều kiện để “hát” ca khúc của mình. Anh thực Album riêng. “Cà Phê” vẫn không thể nào “thoát” khỏi tâm trí của anh chàng nhạc sĩ này nên cái tên Album mới là “Chuyện Quán Cà Phê”. Album do Trung Tâm Băng Nhạc Lạc Hồng phát hành, gồm có CD tặng kèm VCD. Phần CD gồm 10 bài. Hòa âm: Mạnh Trinh, Anh Khoa, Lý Huỳnh Long, Minh Khang và chính Lâm Thái Hiền “làm” hai bài “Tình Đời Đổi Thay” và “Mẹ Hiền”.
Tính đến giờ sau hai năm thực hiện, Hiền đã “tiêu tốn” hơn trăm triệu. Đó là không tính đến phần bài hát do anh sáng tác.
Hiền tâm sự: “Album nhạc sĩ thực hiện nên còn khó hơn ca sĩ. Bởi nhạc sĩ thường “hiểu nhạc” và khắt khe hơn. Hòa âm đi, hòa âm lại, thâu rồi mix, bỏ, mix rồi thâu tiếp vừa mất thời gian vừa tốn kém. Xong phần Audio đến phần quay hình. Nếu có điều kiện Hiền đã quay hết, nhưng vì kinh tế nên chỉ có 4 bài quay hình. Đạo diễn Hà Giang giúp đỡ khá nhiều”
LÊ QUANG THANH TÂM
(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
