Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lạc vào tình anh

"Lạc vào tình anh" kể về một câu chuyện tình u ám, đau thương, nhưng nó cũng chứa đầy tình yêu và niềm tin, hi vọng - ngay cả trong quãng thời gian đen tối nhất.

Jasinda Wilder là tác giả ăn khách nhất của các tờ New York Times, USA Today và Wall Street Journal. Bà là người gốc Michigan, một tiểu bang thuộc vùng Bắc - Đông Bắc của Mỹ, giáp với Canada. Jasinda có khuynh hướng viết về những người đàn ông quyến rũ và những phụ nữ khỏe mạnh. Các yếu tố chính tạo nên phong cách đặc biệt trong những tác phẩm của nữ nhà văn lãng mạn này là “Xúc động, quyến rũ, mãnh liệt”. 

Trong số những sách đã xuất bản, Lạc vào tình anh (Tên gốc: Falling Into You) là cuốn sách xuất sắc nhất đã được đăng lên danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Câu chuyện tình yêu trong Lạc vào tình anh sẽ cho người đọc cảm nhận được tâm huyết của Jasinda Wilder khi bà đã đi sâu vào miêu tả từng mạch cảm xúc của các nhân vật. 

Nell có một tình yêu rất sâu sắc với người bạn thân từ bé, Kyle. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ cho Nell một giấc mộng thanh mai trúc mã thật đẹp với Kyle, nhưng số phận trớ trêu và oan nghiệt đã đẩy anh rời xa cô vào chính khoảnh khắc anh trao cô chiếc nhẫn cầu hôn. 

 Bìa cuốn "Lạc vào tình anh", sách dày 408 trang, có giá 98000 đồng.

Sự kiện đó trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời cô, biến cô trở thành một người phụ nữ u uất trầm lắng, chỉ biết làm bạn với rượu và tiếng đàn. Cho đến một ngày, cô gặp lại Colton Calloway - anh trai Kyle. Người đàn ông gai góc đó đã từng bước từng bước đánh bật mọi tường thành kiên cố trong lòng cô, dần dần chạm đến những vết thương cả ở thể chất lẫn tâm hồn cô. Colton không hàn gắn nỗi đau của Nell, anh dạy cô cách làm thế nào để đối diện với nó và mạnh mẽ bước tiếp. Nell đã hoàn toàn rơi vào vòng tay của Colton theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cuốn sách đặc biệt dành cho những ai đã mất đi người mình yêu thương, dành cho những ai luôn phải khóc mỗi sáng mai thức giấc hay trước khi chìm vào giấc mộng đêm dài bên dòng ký ức đã in sâu trong tâm hồn và trái tim mình.  Ngoài ra, câu chuyện tình yêu trong Lạc vào tình anh còn hàm chứa một thông điệp giàu ý nghĩa: Sống sót không phải là mạnh mẽ, mà chỉ là tiếp tục những nhịp thở vào thời điểm sau đó. Mạnh mẽ là phải học cách sống thực sự bất chấp những nỗi đau.

Thứ 3 ngọt ngào với dư vị tình yêu trong sách của Born

Ba cuốn sách với các câu chuyện đẹp đẽ về tuổi thanh xuân, đưa những ai đã và đang đi qua những hồi ức ấy tìm lại mình, tìm lại những năm tháng yêu đương mặn nồng thời tuổi trẻ.

Mỹ Hằng

Bạn có thể quan tâm