Hà Nội có món ẩm thực di sản mới
Bánh cuốn trắng trong, điểm thêm hành phi vàng ruộm của Hà Nội không chỉ níu chân thực khách, mà giờ đây còn được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
17 kết quả phù hợp
Bánh cuốn trắng trong, điểm thêm hành phi vàng ruộm của Hà Nội không chỉ níu chân thực khách, mà giờ đây còn được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hoạt động du lịch tâm linh, hành hương đang nóng dần lên sau Tết Nguyên đán. Các điểm đến trong nước như Yên Tử, núi Bà Đen hay quốc tế như Ấn Độ, Nepal được quan tâm.
Nhiều người cố gắng tranh giành manh chiếu cói mỏng manh với mong muốn sinh được con trai, gia đình gặp nhiều may mắn tại lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc).
Lễ hội chùa Keo mùa Xuân là một hoạt động văn hóa truyền thống của tỉnh Thái Bình, diễn ra từ ngày 1/2 đến 5/2. Trong đó, Lễ khai bút đầu Xuân được nhiều người trông đợi.
Với mong muốn sẽ có tài lộc, con cái, đông đảo người dân đã giành giật từng manh chiếu trong lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc).
Hàng năm vào tháng Giêng, người dân với mong muốn sinh con trai lại tấp nập đổ về lễ hội Đúc Bụt (Tam Dương, Vĩnh Phúc).
"Xem tivi thấy con mình khi ấy là Giám đốc Sở TTTT, bác quay sang hỏi vợ 'Bà ơi, con mình bây giờ làm gì ở bưu điện à?'. Bác không bao giờ tác động trong việc chọn nghề cho con".
Với mong muốn sinh được con trai, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy để giành lấy sợi chiếu trong lễ hội Đúc Bụt (Tam Dương, Vĩnh Phúc) sáng 12/2.
Dù có lực lượng an ninh bảo vệ nhưng hàng trăm người tới dự lễ hội đúc Bụt thôn Phù Liễn (Vĩnh Phúc) vẫn xông vào tranh giành từng cọng chiếu hoa để mong sinh được con trai.
Từ giả gái múa trống đến cướp chiếu mong sinh con trai, các lễ hội diễn ra vào mùa xuân này được coi là lạ lùng ở Việt Nam khiến du khách tò mò.
Sáng 23/2, hàng trăm thanh niên chen lấn, giành giật những manh chiếu với mong muốn tài lộc đến nhà, sinh con trai trong lễ hội làng mang tên Đúc Bụt ở Tam Dương, Vĩnh Phúc.
Với niềm tin sẽ sinh con trai, hàng trăm trai làng giẫm đạp lên nhau để giật bằng được manh chiếu cói tại lễ hội "Đúc Bụt", xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc).
Ngày mùng 8 tháng Giêng, người dân thôn Phù Liễn, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), mở hội “Đúc Bụt” tại miếu Bà - thờ công chúa Ngọc Kinh. Sau lễ tế, hàng trăm thanh niên đã là vào tranh cướp manh...
Với quan niệm ai cướp được chiếu sẽ sinh con trai, hàng trăm người đã xông vào giằng co, giẫm đạp lên nhau để giật bằng được manh chiếu cói trong lễ hội "Đúc Bụt" đầu xuân.
Hội đền Sái (Hà Nội) đầu năm Ất Mùi xuất hiện nhiều người hành nghề xem tay, bói bài, đoán tướng số. Có chị em đi cùng chồng vẫn bị 'thầy' phán chưa lập gia đình và khó sinh con.
Với niềm tin nếu cướp được chiếu cói sẽ sinh con trai nên hàng trăm thanh niên đã lao vào giằng co quyết liệt. Có người bị đổ máu ở trán vì va chạm mạnh với đối phương.
Chỉ vì tin rằng nếu cướp được chiếu cói sẽ sinh con trai, hàng trăm thanh niên đã lao vào giằng co đến mức hỗn loạn tại lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc).