Tiệc cưới kết thúc, trong lúc gia đình và khách dự tiệc nghỉ ngơi vì say rượu, kẻ gian đã lẻn vào nhà lấy trộm thùng tiền mừng cưới cùng nhiều điện thoại di động, tổng giá trị ước khoảng 270 triệu...
19 bị cáo từng nhiều lần chấp hành án chung, sau khi ra tù về địa phương đã liên hệ móc nối, cấu kết với nhau gây ra hàng trăm vụ trộm cắp ở Bạc Liêu và các địa phương Tây Nam Bộ.
Lợi dụng sơ hở của bệnh nhân, Trương Xuân Thảo đã trà trộn vào bệnh viện, lấy áo của bệnh nhân mặc rồi đi đến từng phòng bệnh trộm cắp điện thoại di động.
Hà Thanh Tuấn (36 tuổi, An Giang) đang ở cửa hàng điện thoại để chờ bán tài sản vừa trộm cắp, thì bị “khổ chủ” lần theo định vị, tri hô người dân bắt giữ.
Sau khi cất giấu xe máy, Võ Văn Kiệp (40 tuổi) đã đột nhập vào nhà dân ở khu vực biên giới lấy trộm 3 điện thoại iPhone cùng nhiều tài sản khác rồi tẩu thoát.
Sau khi ra tù, Nguyễn Văn Giàu (34 tuổi, ở Kiên Giang) tiếp tục gây án trộm cắp. Anh ta vào tận phòng ngủ của nhà dân, sử dụng dao lam để rạch mùng rồi trộm tài sản.
Nữ chủ nhà ngủ say nhưng đứa trẻ quấy khóc nên thanh niên 20 tuổi chui vào màn ngủ cùng. Khi dỗ nín đứa trẻ, anh ta định rời đi thì chủ nhà thức giấc tri hô bắt trộm.
Để không bị phát hiện, Phượng (quê Quảng Nam) thường xuyên đóng giả là người xin ăn rồi tìm những ngôi nhà không khóa cửa, đột nhập vào trong để trộm tài sản.