Công an Bình Thuận: Không có việc người lạ vào trường bắt cóc học sinh
Công an Bình Thuận thông tin, người đàn ông lạ mặt vào Trường tiểu học Mũi Né 2 làm nghề chạy xe ôm để đưa đón học sinh, không phải bắt cóc trẻ em.
6 kết quả phù hợp
Công an Bình Thuận thông tin, người đàn ông lạ mặt vào Trường tiểu học Mũi Né 2 làm nghề chạy xe ôm để đưa đón học sinh, không phải bắt cóc trẻ em.
Buổi tối trước khi mất liên lạc, Sang đứng chờ khách ở Bến xe Mỹ Đình và nhắn tin cho bạn học: “Có gì báo công an nhé”.
Chiều thứ sáu hàng tuần, thầy cô trường THPT dân tộc bán trú Đắk Roong lại làm “xe ôm” miễn phí chở học sinh ở xa về. Đến chiều chủ nhật, họ lại xuống bản đưa các em đến lớp.
Rét đậm cũng là lúc nhiều mặt hàng và dịch vụ như quạt sưởi, quần áo cho "thú cưng", đi chợ thuê, đón trẻ hộ "ăn nên làm ra".
Họ đều là những nữ sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thủ đô. Mỗi bạn đến với nghề xe ôm với những lý do khác nhau, nhưng trên hết họ đều yêu thích công việc mà tưởng như chỉ dành...
Dàn xe thể thao Exciter với khoảng 30 chiếc của các thành viên câu lạc bộ Exciter Thanh Hóa những ngày này thay phiên nhau túc trực tại các bến xe trong tỉnh để chở thí sinh và người nhà đến địa...