Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kỷ niệm hào hứng khi ở thiên đường Phú Quốc

Nếu Hàn Quốc có đảo Jeju đuợc mệnh danh là thiên đường tình yêu thì Việt Nam cũng có một hòn đảo mang dáng dấp của một viên ngọc hình trái tim ghi danh trên bản đồ du lịch thế giới

Giữa tháng mười một, sau chuyến công tác miền tây vừa kết thúc, "quá cảnh" thêm một đêm tại thành phố Rạch Giá, sáng sớm hôm sau, tôi đã có mặt trên boong tàu Superdong 3, chuyến tàu hạng sang duy nhất phục vụ cả khách tây lẫn khách ta băng băng lướt sóng tiến về phía đảo ngọc.

Mất khoảng 2 giờ để tàu cập bến Bãi Vòng. Thêm một chuyến xe buýt để đến bưu điện trung tâm thị trấn Dương Đông. Tại đây, không khó để bạn tìm cho mình một khách sạn theo nhu cầu. Giữa cơ man là resort hạng sang, tôi may mắn được bác xe ôm chở vào một khách sạn nằm trong hẻm nhỏ kế bên dòng sông chảy vắt vẻo qua thị trấn với tàu bè đánh cá ra vào tấp nập. Chỉ 400 ngàn một phòng cho 4 người, loại phòng chuyên dành cho khách tây ba lô và dân "phượt bụi" như chúng tôi, đảm bảo đủ 2 tiêu chí: giá cả và tiện nghi.

Chia sẻ kỷ niệm du lịch Việt, nhận giải 30 triệu đồng

Ngoài giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao...

Không phí thời gian vui chơi nữa, chúng tôi gấp rút theo tàu rời bến Dinh Cậu ra khơi để ngắm hoàng hôn trên biển thơ mộng và tham gia chương trình câu mực đêm cùng một đoàn du khách khác. Mặc dù ai nấy cũng đều "trắng tay" khi ra về vì mực không cắn câu nhưng chúng tôi được an ủi phần nào bằng phần ăn lót dạ với 2 chén cháo mực do đầu bếp trên tàu chế biến sẵn. Để tiết kiệm chi phí và quan trọng là câu được mực có lẽ lần sau tôi sẽ lên thuyền ngư dân thực thụ vì chươmg trình theo tour giá khá cao cho một suất câu mực đêm.

Chiều tà trên bến Dinh Cậu, chuẩn bị ra khơi câu mực ...
Chiều tà trên bến Dinh Cậu, chuẩn bị ra khơi câu mực ...

Đêm về, tản bộ trong làn nước trong veo mát rượi của bãi Dinh Cậu, dạo bước qua khu chợ đêm bạn có thể mua hoặc ngắm hàng hóa lưu niệm được bày bán trên đảo. Đồ ăn ở chợ đêm đa dạng các loại hải sản nhưng là khu phố trung tâm phục vụ khách du lịch nên giá cả cao hơn mặt bằng chung. Chúng tôi yên lòng với quầy bánh canh chả cá bình dân góc ngã tư cuối chợ.

Sáng hôm sau, trong chuyến hành trình khám phá nam đảo, xe chạy song song bên bờ biển Bãi Trường. Cát ở đây có màu vàng mịn óng ả, nước biển trong xanh, sóng nhẹ, lúc xanh lúc ửng hồng. Trên bờ biển là những hàng dương, rừng dừa bạt ngàn. Cảnh quan thiên nhiên vô cùng hoang dã, yên bình.

Một Bãi Trường trong xanh, cát vàng mịn óng ả với sóng nhẹ nhấp nhô.
Một Bãi Trường trong xanh, cát vàng mịn óng ả với sóng nhẹ nhấp nhô.

Chúng tôi ghé thăm khu nuôi ngọc trai Ngọc Hiền nổi tiếng trước khi rời bến cảng An Thới để lặn biển ngắm san hô. Quanh đảo có nhiều nơi để ngắm san hô đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là khu vực  phía Nam đảo.

Lặn biển ngắm san hô (snorkeling) có lẽ là kỉ niệm hào hứng và đáng nhớ nhất trong hành trình trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc mà bạn nên tham gia. Kể cả bạn không biết bơi thì một vài phút làm quen với áo phao và ống thở là bạn đã dễ dàng khám phá cảnh quan đáy biển. Nước biển trong xanh cùng vô số cá, hải quỳ xanh, đỏ, tím, vàng,.. múa dập dìu dưới mắt bạn như trong câu chuyện thần tiên của rặng san hô đang kể về đại dương. Bơi giữa đàn cá hổ sọc vằn (tiger fish) ngàn con, bạn có thể tự nhiên đặt cho mình câu hỏi: liệu mình có tìm được Nemo chăng?!  

Hào hứng khám phá cảnh đẹp dưới đáy đại dương bằng kính, ống thở, chân nhái. Nếu bạn không biết bơi thì đã có áo phao...
Hào hứng khám phá cảnh đẹp dưới đáy đại dương bằng kính, ống thở, chân nhái. Nếu bạn không biết bơi thì đã có áo phao...
Thế giới đại dương lung linh, huyền ảo, đa dạng sắc màu...(Quần đảo An Thới)
Thế giới đại dương lung linh, huyền ảo, đa dạng sắc màu...(Quần đảo An Thới)

Thoát khỏi thế giới biển sâu mộng mị, thư giãn trong chiều tà trên Bãi Sao - bãi tắm đẹp nhất Phú Quốc làm bạn như cảm thấy Thiên Đường hạ giới vẫn như đang tồn tại.

Bãi São- bãi tắm nổi tiếng đẹp nhất nhì Phú Quốc với cát trắng mịn tinh khôi cùng hàng dừa vươn ra biển
Bãi São - bãi tắm nổi tiếng đẹp nhất nhì Phú Quốc với cát trắng mịn tinh khôi cùng hàng dừa vươn ra biển.

Ngày cuối cùng trên đảo, chúng tôi thuê hẳn xe máy để tiện tham quan những điểm du lịch trên tuyến hướng về Bắc đảo. Phú Quốc đang là một công trường nhộn nhịp với đường xá cùng các công trình mới đang thi công hứa hẹn nhiều điểm du lịch thú vị, hiện đại sẽ xuất hiện trong tương lai như khu vui chơi Vinpearl, xứng tầm quốc tế.

Sau ngày 15/11/2014 chính phủ quyết định phê duyệt công nhận Phú Quốc là đô thị loại 2, với nhiều hạng mục, công trình còn dang dở...(trong ảnh là một góc khu trò chơi Vinpearl đã hoàn thiện)
Sau ngày 15/11/2014 chính phủ quyết định phê duyệt công nhận Phú Quốc là đô thị loại 2, với nhiều hạng mục, công trình còn dang dở...(trong ảnh là một góc khu trò chơi Vinpearl đã hoàn thiện)

Chúng tôi chọn đến những nơi làm đặc sản của Phú Quốc như nhà thùng sản xuất nước mắm trên đường 30/4, tham quan nơi nuôi dưỡng giống chó xoáy quý hiếm Ngọc Điệp ở Ấp Cây Thông, không quên ghé vào vườn tiêu nông dân mua vài ba kí tiêu thơm lừng về làm quà.

Tiêu Phú Quốc ngọt, thơm và cay nồng
Tiêu Phú Quốc ngọt, thơm và cay nồng

Chạy xe máy băng ngang rừng nguyên sinh làm bạn cảm thấy hơi run sợ nếu chỉ đi có một mình, còn đi đông thì bạn sẽ có được cơ hội vô tư tận hưởng không khí trong lành, ngắm rừng xanh hoang dã tràn đầy nhựa sống. 

Giữa rừng nguyên sinh đảo ngọc...
Giữa rừng nguyên sinh đảo ngọc...

Hết rừng lại gặp biển, men theo mũi Gành Dầu là các bãi tắm hoang sơ và trong veo đến mê hoặc lòng người. Từ đây du khách có thể phiêu bạt tiếp đến thành phố cảng Shihanoukville, Campuchia cho những chuyến du hành dài ngày. Không còn nhiều thời gian, chúng tôi quay về để khám phá suối Đá Bàn trên hành trình trở về khách sạn. Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm một con suối khác đã được cải tạo thành khu du lịch tinh tươm hơn đó là suối Tranh. Nhưng cảnh thiên nhiên hoang sơ của suối Đá Bàn cũng làm cho chúng tôi được thỏa lòng.

Thư giãn trên biển Gành Dầu hoang sơ
Thư giãn trên biển Gành Dầu hoang sơ
Trong dòng nước ngọt suối Đá Bàn..
Trong dòng nước ngọt suối Đá Bàn..

Trầm mình trong dòng suối trong mát xong, không ở quá lâu thì bạn vẫn còn đủ thời gian để đến làng chài Hàm Ninh và mua mấy kí ghẹ tươi mang về làm bữa tối với giá phải chăng hơn là khi mua tại thị trấn.

Hoàng hôn trên cầu tàu Hàm Ninh
Hoàng hôn trên cầu tàu Hàm Ninh
Thưởng thức hải sản thơm ngon mới đánh bắt tại khách sạn cùng bè bạn...
Thưởng thức hải sản thơm ngon mới đánh bắt tại khách sạn cùng bè bạn...

Sáng sớm hôm sau phải ra sân bay sớm, thật tiếc khi không được đi hết những nơi còn lại trên đảo. Hẹn một ngày không xa ghé lại Phú Quốc để được ngắm những công trình mới, những di tích lịch sử đã qua và tài nguyên biển, rừng hùng vĩ đang góp phần làm thăng hoa đảo ngọc của chúng ta.

'Cô gái Tiền Giang...' đứng đầu tuần 2 cuộc thi Du lịch

Sau một tuần bình chọn (24-30/11), BTC đã có kết quả những bài viết được yêu thích nhất của cuộc thi Việt Nam Diệu kỳ trong tuần 2 (17-23/11).

 

"Việt Nam diệu kỳ" là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.

Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.

 

* Để bình chọn cho bài viết, bạn vui lòng Vote trên trang fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY

Bình chọn bài dự thi tuần 4 (01 - 07/11)

 

Độc giả Nguyễn Đức Ân

Bạn có thể quan tâm