Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Korean Air nới quy định dùng súng gây sốc trên máy bay

Ngày 27/12, Korean Air của Hàn Quốc cho biết hãng sẽ tăng cường đào tạo an ninh cho thành viên phi hành đoàn và nới lỏng quy định sử dụng súng gây sốc trên máy bay.

“Chúng tôi quyết định sẽ cải thiện điều kiện và phương thức sử dụng súng Taser (súng điện gây sốc) để đối phó với các hành vi bạo lực và gây rối trên máy bay một cách nhanh chóng và hiệu quả”, Reuters dẫn lời đại diện hãng Korean Air khẳng định. 

Người phát ngôn của Korean Air cho biết những thay đổi sẽ bao gồm việc nới lỏng điều kiện sử dụng súng Taser để các thành viên phi hành đoàn có thể dễ dàng dùng chúng.

quy dinh dung sung gay soc anh 1
Máy bay của hãng hàng không Korean Air. Ảnh: AFP. 

Tuần trước, ca sĩ người Mỹ Richard Marx nói trên FacebookTwitter rằng ông đã hỗ trợ khống chế một hành khách có biểu hiện mất kiểm soát, tấn công các thành viên phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay của hãng này. Ông thẳng thắn cho rằng kỹ năng xử lý “tình huống hỗn loạn và nguy hiểm” của các tiếp viên chưa tốt.

Vợ của Marx, Daisy Fuentes, ngồi cùng chồng trên chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc nói trên, cho hay các tiếp viên “không biết cách sử dụng súng điện và dây thừng để trói hành khách gây rối”.

Trong khi đó, Korean Air hôm nay nói rằng các tiếp viên của họ “do dự” khi dùng súng sốc điện. Vũ khí này chỉ được phép sử dụng trong những tình huống nghiêm trọng, đe dọa đến sự sống của hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn hay sự an toàn của chuyến bay.

Vị khách ngồi hạng ghế thương gia và gây rối trong vụ việc kể trên đã tham gia buổi thẩm vấn với cảnh sát vào hôm 26/12. Anh này xin lỗi về hành vi của mình nhưng cho biết không thể nhớ những gì đã xảy ra.

Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, số lượng hành vi phạm pháp trên máy bay của nước này đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua.

Máy bay buộc phải hạ cánh do hành khách đánh nhau

Một máy bay của hãng Jetstar khi thực hiện hành trình từ Australia đến Thái Lan buộc phải hạ cánh giữa chặng đường ở Indonesia do hành khách say xỉn và đánh nhau.

Hành khách hô 'thánh chiến', phi cơ quay lại sân bay

Người đàn ông có hành xử kỳ quặc khi vừa chạy về phía buồng lái vừa hét “jhad, jhad” (thánh chiến, thánh chiến).

 


Mai Anh

Bạn có thể quan tâm