'Thiếu gia' Nhật sống mòn ở căn hộ cao cấp mẹ cho: Bi kịch một thế hệ
Câu chuyện của Namai Akira không chỉ gây tranh cãi, mà còn phơi bày thực trạng một thế hệ Nhật Bản trì hoãn trưởng thành trong sự đủ đầy vật chất.
14 kết quả phù hợp
Câu chuyện của Namai Akira không chỉ gây tranh cãi, mà còn phơi bày thực trạng một thế hệ Nhật Bản trì hoãn trưởng thành trong sự đủ đầy vật chất.
Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản cho biết trong năm 2024, nước này đã ghi nhận 76.020 trường hợp người già qua đời khi ở một mình tại nhà riêng, trong đó hơn 76% là người từ 65 tuổi trở lên.
Trong bối cảnh xã hội già hóa, ngày càng nhiều cư dân lớn tuổi tại đảo quốc sư tử sống lặng lẽ và qua đời mà không ai hay biết.
"Nhà rác" là vấn đề nhức nhối với chính phủ Nhật Bản. Nhiều người chọn sống chung với rác cho đến khi họ chết, điều này đã gây ra những ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh.
Công việc dọn dẹp, vệ sinh căn hộ của những người chết cô độc trở nên phổ biến ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore - những quốc gia có tỷ lệ người sống một mình ở mức cao.
Kodokushi là hiện tượng xã hội ngày càng phổ biến ở xứ Phù Tang nhưng chưa nhận đủ sự chú ý từ cộng đồng, theo Nippon.
Kojima Miyu (29 tuổi) làm công việc dọn dẹp nhà cửa cho người đã khuất, thường là những người sống và ra đi trong sự cô độc, không có người thân.
Trước tình trạng ngày càng nhiều người sống một mình, ngành điện lực xứ củ sâm ra mắt dịch vụ theo dõi lượng tiêu thụ điện, dữ liệu liên lạc nhằm sớm phát hiện điều không hay.
Không người thân, không kết hôn, một mình sinh sống ở các thành phố lớn, hàng triệu người trẻ Trung Quốc cảm thấy cô độc, không biết bấu víu vào ai khi gặp cảnh ốm đau, hoạn nạn.
Trước tỷ lệ tự tử tăng cao giữa Covid-19, chính phủ Nhật Bản đang gấp rút đưa ra nhiều biện pháp nhằm giải quyết vấn nạn cô độc cố hữu trong xã hội.
Thủ tướng Nhật lập ra một chức trong nội các để đối phó tình trạng ngày càng nhiều người nước này cảm thấy căng thẳng, cô đơn, sau thời gian dài làm việc từ xa, hạn chế tụ tập.
Sự việc một phụ nữ cao tuổi và con gái chết đói trong căn hộ ở Osaka đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng "kodokushi" ở Nhật Bản.
Giữa thủ đô hơn 10 triệu người của Nhật, hàng nghìn người cao tuổi từ giã cõi đời trong cô độc và im lặng. Họ chỉ được tìm thấy khi mùi tử thi xuất hiện và ám ảnh những khu dân cư.
Truyền thống húp mì tạo thành tiếng, nhà hàng phục vụ đồ hộp, hòn đảo ma, nhiều người già chết không ai biết... là những điều đặc biệt ở xứ hoa anh đào.