Thành phố được mệnh danh là đường lên cõi niết bàn
Nhiều người dân Ấn Độ tìm đến thành phố này để giã biệt cuộc sống với mong muốn được lên cõi niết bàn.
34 kết quả phù hợp
Nhiều người dân Ấn Độ tìm đến thành phố này để giã biệt cuộc sống với mong muốn được lên cõi niết bàn.
Nhiều người dân ở đảo quốc sư tử kiêng chụp ảnh tự sướng, bơi, cưới hỏi trong tháng 7 âm lịch vì họ cho rằng rủi ro có thể xảy ra.
Một cô gái ở Mỹ mắc hội chứng "Xác di động" trong thời gian dài, song những bộ phim dành cho trẻ em đã giúp cô trở về với cuộc sống bình thường.
Một phụ nữ ở Myanmar nói cô là một binh sĩ Nhật Bản mà dân làng thiêu sống và treo lên cây trong chiến tranh. Hai cổ tay của cô đều có nếp hằn giống vết trói bằng dây thừng.
Một nhà văn Mỹ kể rằng sinh vật lạ bắt ông lên phi thuyền rồi thực hiện những thí nghiệm, còn vụ bắt cóc một cặp vợ chồng vào năm 1961 đã trở thành tác phẩm điện ảnh.
Một cậu bé Ấn Độ hai tuổi kể với bố, mẹ rằng em chết vì tai nạn giao thông trong kiếp trước. Khi người bố điều tra, ông thấy những tình tiết trong câu chuyện của em đều đúng.
Một cậu bé người Anh khiến mẹ sửng sốt khi miêu tả chính xác nơi ở của cậu trong kiếp trước. Đó là một ngôi nhà màu trắng nằm trên bờ biển.
Ngôi cổ tự nhuốm nhiều sắc màu lạ kỳ có tên Wat Yim Funera, nghĩa Việt là “chùa An táng" với rừng quái thú, tượng lạ cùng nhục thân của các vị thiền sư đã viên tịch sống động.
Theo ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"), việc tuyên bố đóng cửa với khu du lịch Đại Nam là để chờ đợi phán quyết cuối cùng của Chính phủ. Toàn bộ nhân viên vẫn được trả lương 100%.
Hai cuốn sách của Cửu Lộ Phi Hương gồm nhiều câu chuyện tình yêu muôn màu, những mối thù hay những lỗi lầm sơ suất khi yêu được tác giả khắc họa sinh động, lôi cuốn độc giả.
Ngôi đền Phật Giáo lớn nhất thế giới nằm trong danh sách các kỳ quan di sản quan trọng của nhân loại được xây dựng ở một đất nước có tới hơn 200 triệu dân theo đạo Hồi.
Nhiều anh thợ lành nghề ở chợ Nhật Tảo (quận 10, TP.HCM) có thể biến màn hình máy tính cũ thành những chiếc tivi giá rẻ rồi đem về miền Tây bán cho người nghèo.
Một cậu bé 3 tuổi tại Trung Đông chẳng những có khả năng nhớ tên, làng mà cậu sống trong kiếp trước, mà còn có thể vạch mặt kẻ từng giết cậu.
Đến nay, mặc dù ở độ tuổi 38 nhưng Xa Thi Mạn vẫn luôn phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất và luôn tạo sự cuốn hút với khán giả bằng vẻ đẹp mặn mà và lối diễn xuất tinh tế, thông minh sáng tạo.