Kim Jong-un - người đàn ông quyến rũ nhất năm?
Tờ Nhân dân Nhật báo, một trong 10 tờ báo lớn nhất của Trung Quốc vừa mắc lừa trang mạng trào phúng Onion của Mỹ khi trích đăng một tin ở trang này với nội dung lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được trao danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2012” của Onion .
![]() |
| Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc công nhận danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất năm 2012 của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un, do trang mạng Onion bình chọn. |
Cuộc bình chọn “Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2012” của trang mạng Onion diễn ra cách đây một tuần với mục đích châm biếm, giải trí nhưng nay trở nên nóng hơn bởi vụ nhầm lẫn tai hại của Nhân dân Nhật báo. Theo đó, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích nguyên văn những lời bình luận đầy hàm ý mỉa mai, châm biếm của trang mạng trào phúng Mỹ.
“Với vẻ đẹp trai ấn tượng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, trẻ trung, một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, xuất thân trong gia đình quyền uy bậc nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên khiến mọi thiếu nữ phải ngưỡng mộ và mơ ước. Ông Kim Jong-un cũng gây ấn tượng mạnh đến phát ngất đối với ban biên tập của chúng tôi với phong cách thời trang hoàn hảo, mái tóc cắt ngắn sang trọng và nụ cười nổi tiếng”, Nhân dân Nhật báo trích dẫn nguyên xi một đoạn bình luận hàm ý mỉa mai của trang mạng trào phúng Onion của Mỹ.
“Ông ấy có một khả năng rất hiếm đó là bằng cách nào đó có thể làm toát lên vẻ vừa dễ thương vừa nam tính”, Nhân dân Nhật báo tiếp tục trích dẫn nhận xét của Marissa Blake-Zweiber, Trưởng ban giải trí và phong cách của trang mạng trào phúng Onion nhấn mạnh.
Không những thế, báo Trung Quốc còn chọn đăng hơn 50 bức ảnh đẹp nhất, vừa thể hiện được sự đáng yêu, gần gũi, thân thiện vừa bộc lộ được vẻ quyến rũ và uy phong của ông Kim Jong-un.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các báo lớn, chính thống trên thế giới ăn cú lừa ngoạn mục của trang mạng Onion. Hồi cuối tháng 9, hãng thông tấn chính thức Fars của Iran đã trở thành đề tài đàm tiếu và phải gửi xin lỗi chính thức đến độc giả vì đăng tải bản tin đề cập đến kết quả một cuộc thăm dò dư luận giả mạo nhào nặn từ mẩu chuyện bịa đặt, gây cười trên trang Onion cho rằng, người Mỹ da trắng ở nông thôn thà bỏ phiếu cho Tổng thống Iran hơn là cho Tổng thống Obama.
Còn năm 2002, một trong những báo lớn khác, có doanh thu bán báo chạy nhất ở Thủ đô Trung Quốc, tờ Tin tức Bắc Kinh Buổi tối, cũng từng ăn cú lừa khi đưa tin về câu chuyện hư cấu của Onion rằng Quốc hội Mỹ muốn có trụ sở mới và họ sẽ rời Washington D.C.
Vốn là một ấn bản và cũng sở hữu một trang mạng điện tử rất nổi tiếng của Mỹ, Onion chuyên đưa tin châm biếm, hư cấu với mục đích giải trí hay châm biếm, mỉa mai. Đối tượng châm biếm của họ bao gồm từ các chính chính trị gia nổi tiếng, các nguyên thủ quốc gia cho tới các ca sĩ, diễn viên và mới đây họ nhắm vào nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên, Kim Jong-un khi trao cho ông danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2012. Onion có lượng phát hành 400.000 bản, hầu hết độc giả ở độ tuổi thanh niên.
Hiện vụ nhầm lẫn tai hại của Nhân dân Nhật báo đang trở thành đề tài đàm tiếu của nhiều các hãng thông tấn lớn trên thế giới.
Dưới đây là những bức ảnh của nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên mà Nhân dân Nhật báo đăng tải.
![]() |
| Ông Kim Jong-un trông oai vệ và uy phong khi cưỡi ngựa. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhà lãnh đạo Triều Tiên trông toát lên vẻ uy vũ, nghiêm khắc cần thiết của người đứng đầu một đất nước. |
![]() |
| Ông Kim Jong-un đeo kính thời trang với nụ cười tươi sảng khoái nổi tiếng. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được ngưỡng mộ. |
![]() |
| Nhà lãnh đạo Triều Tiên phá bỏ vẻ tôn nghiêm với "style" mũ nan che nắng. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ông nỗ lực xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo thân thiện và gần gũi. |
![]() |
| Ở bức hình này trông nhà lãnh đạo Triều Tiên hiền khô và rất dễ thương. |
![]() |
![]() |
| Ông tỏ ra là người rất thích trẻ con. |
![]() |
| Nhà lãnh đạo Triều Tiên "sắm vai" xạ thủ. |
![]() |
![]() |
| Ông có một người vợ xinh đẹp, quyến rũ. |
![]() |
| Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Time. |
Phương Đăng
Theo Infonet






















