Hồng Vân kêu gọi 600 triệu cho Anh Vũ và tình nghệ sĩ ở showbiz xô bồ
Sau 4 tiếng đồng hồ kêu gọi, nghệ sĩ Hồng Vân đã quyên đủ số tiền 600 triệu đồng để đưa thi hài Anh Vũ về nước, phần lớn đến từ đóng góp của anh chị em nghệ sĩ.
173 kết quả phù hợp
Sau 4 tiếng đồng hồ kêu gọi, nghệ sĩ Hồng Vân đã quyên đủ số tiền 600 triệu đồng để đưa thi hài Anh Vũ về nước, phần lớn đến từ đóng góp của anh chị em nghệ sĩ.
Trước sự khác biệt của văn hóa tẩy chay giữa showbiz Hàn và Việt, có ý kiến cho rằng sở dĩ khán giả Việt "giơ cao đánh khẽ" vì scandal của nghệ sĩ Việt cũng... nhẹ hơn xứ kim chi.
Ở Kpop, nhiều nghệ sĩ lụn bại, mất tất cả vì scandal. Nhưng ở Vpop thì khác, thái độ tẩy chay vẫn được cho là một khái niệm mông lung trên tinh thần "giơ cao đánh khẽ".
Tuy sở hữu cốt truyện dễ gây cảm động, nhưng cách giải quyết vấn đề của “Hạnh phúc của mẹ” vẫn chưa đủ tốt để khiến người xem thực sự lay động.
Hướng máy quay vào cậu bé mắc chứng tự kỷ, bộ phim của đạo diễn Huỳnh Đông khiến khán giả khóc cười theo nhân vật bằng câu chuyện nhẹ nhàng, cảm xúc về tình mẫu tử.
NSƯT Hữu Châu, Kiều Minh Tuấn, Huỳnh Lập và những đồng nghiệp thân thiết của cây hài sinh năm 1995 đến chúc mừng anh ra mắt tập thơ và tản văn vào chiều 4/3, tại TP.HCM.
Tác phẩm gây ồn ào dư luận khi có Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đóng chính.
Không chỉ có bom tấn siêu anh hùng nhà Marvel, nhiều cái tên hấp dẫn khác như “Innocent Witness”, “Us”, “Dumbo”, “Chị Mười Ba”… đã sẵn sàng ra mắt khán giả Việt Nam trong tháng 3.
Ngày 26/2, ngôi sao võ thuật Thái Lan Simon Kook, người từng góp mặt trong bom tấn “Diệp Vấn 3”, đã hiện diện tại buổi công chiếu "Hạnh phúc của mẹ" để chúc mừng đoàn làm phim.
Để đáp lại sự ủng hộ của khán giả, ekip phim 'Hạnh phúc của mẹ' tặng khán giả tại Hà Nội và TP.HCM 5.000 vé xem phim cùng người phụ nữ yêu thương nhất.
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn xuất hiện tình tứ trong cuộc họp báo giới thiệu bộ phim mới như thể vụ bê bối "tình tay ba" với An Nguy chưa từng xảy ra.
Cát Phượng cho biết chị rất chờ đợi vai diễn của Soobin Hoàng Sơn trong bộ phim điện ảnh đầu tay “Yolo”.
Showbiz là một thế giới mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy scandal, những trò lố và tiêu cực, nhưng Zing.vn tổng kết năm 2018 bằng tín hiệu đáng mừng qua sự lên ngôi của giá trị thực.
Điện ảnh Việt năm 2018 có quá nhiều ảm đạm với chỉ vỏn vẹn 5 bộ phim thành công về doanh thu, trong khi hàng tá phim chết một cách âm thầm và lặng lẽ. Vì sao?
Phim hay chưa chắc đã đạt doanh thu cao và ngược lại. Đó là nghịch lý thường xuyên xảy ra tại phòng vé Việt trong suốt một năm qua.
Nếu những scandal bẩn của các ngôi sao quốc tế phần lớn là do bị động (bị tố cáo, bị phát hiện) thì nhiều vụ bê bối của giới giải trí Việt Nam lại do chính họ chủ động tạo ra.
Showbiz Việt dậy sóng khi Nam Em chen vào tình cảm Trường Giang và Nhã Phương, bê bối của An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng hay vụ PR bằng chuyện tình dục của Phan Ngọc Luân.
Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều nhạt, nhất là An Nguy quá đơ trong vai chính điện ảnh thứ 2. Giữa họ không hề có cảm xúc, khiến người ta không tin họ yêu nhau.
Tình yêu luôn là một chất liệu PR hữu hiệu của các ngôi sao showbiz nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Khán giả đang chứng kiến những người chơi dao bị thương sau một lần lỡ tay.
Đạo diễn phim "Mẹ Tuệ" khẳng định những tin nhắn An Nguy chia sẻ với khán giả hoàn toàn sai. Anh và ê-kíp không liên quan đến chuyện An Nguy và Kiều Minh Tuấn.