Ăn sáng gì ở quanh khu phố cổ Hà Nội với 50.000 đồng?
Chỉ cần 50.000 đồng trong ví, bạn đã có thể ăn một bữa sáng no nê với bánh mì, bún hay phở tại khu phố cổ sầm uất của thủ đô.
559 kết quả phù hợp
Ăn sáng gì ở quanh khu phố cổ Hà Nội với 50.000 đồng?
Chỉ cần 50.000 đồng trong ví, bạn đã có thể ăn một bữa sáng no nê với bánh mì, bún hay phở tại khu phố cổ sầm uất của thủ đô.
Nếm thử những món chè Thượng Hải thu hút giới trẻ Hà thành
Nhiều món chè của Hỷ Lai Lạc chỉ nghe tên thôi cũng khiến bạn trầm trồ. Đến khi trực tiếp cảm nhận, bạn sẽ một lần nữa xuýt xoa vì hương vị đặc trưng, hấp dẫn.
Chàng trai Syria mê xem 'Về nhà đi con', mơ lấy vợ Việt
Tôi là Yazan Safi, quốc tịch Syria, đã sống tại Việt Nam hơn 3 năm và học tiếng Việt 2 năm. Việt Nam mang đến cho tôi những người bạn, công việc và cơ hội phát triển bản thân.
Những ngày cuối của MC Diệu Linh
Người thân của Diệu Linh cho biết cô luôn lạc quan cho đến khi qua đời. Sau tang lễ, nữ MC được đưa về an nghỉ tại quê nhà Hải Dương.
Người chỉ huy của những điệp viên huyền thoại
"Anh em dù ít, tổ chức không rộng nhưng hoạt động rất có kết quả", ông Mười Hương nói về mạng lưới tình báo nắm tình hình của Mỹ.
Siu Black tuổi 50: ‘Tôi giảm 18 kg, giờ ở quê nuôi 16 con heo'
“Họa mi núi rừng” tâm sự chị đang có cuộc sống thanh thản, thoải mái bên con cháu. Nữ ca sĩ đồng thời đã tái hợp chồng cũ sau nhiều biến cố.
Phương Oanh mất cảm giác thèm ăn, sụt 5 kg vì áp lực
Phương Oanh chia sẻ cô giảm 5 kg so với trước đây và không còn cảm giác thèm ăn. Thời quan qua, cô làm việc quá sức, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi.
Hiện thực ước mơ làm bác sĩ cho cô bé bị ung thư xương
Hơn 2 năm chiến đấu với ung thư xương, những ngày cuối đời, cô bé 12 tuổi được hiện thực hoá giấc mơ làm bác sĩ ngay tại giường bệnh.
Sứa đỏ - món ăn giải nhiệt mùa hè đang hút khách
Sứa đỏ là món ăn lạ mà quen của giới trẻ Hà Nội. Mùa hè đến, các hàng quán bán mặt hàng này lại đông đúc, tấp nập người đến thưởng thức.
Tai biến nặng do nặn nhọt trên mặt
Khi phát nốt mụn nhỏ, người đàn ông khó chịu nên dùng tay sờ nắn khiến vùng mụn sưng phù, lở loét, mưng mủ phải nhập viện khẩn cấp.
Cuộc chiến còn ở phía trước với tuyến đầu chống dịch Covid-19
23 năm trong ngành y, từng chứng kiến dịch SARS năm 2003, trực tiếp chinh chiến với dịch cúm H1N1 năm 2009 nhưng chưa lần nào bác sĩ Phong thấy dịch bệnh dữ dội như lần này.
Bị xương cá đâm thủng thực quản vì chữa theo cách dân gian
Sau khi cố nuốt cơm và chữa theo nhiều cách, người đàn ông ở Tiền Giang bị xương cá đâm thủng thực quản.
Ninh Dương Lan Ngọc khoe vòng eo 54 cm nhờ tập giống siêu sao võ thuật
Chia sẻ với Zing, nữ diễn viên cho biết cô đã cải thiện được bệnh dạ dày, ăn uống điều độ và tập luyện đều đặn 25 phút mỗi ngày.
Cô gái bị ung thư mắc kẹt tại Nhật vì Covid-19, mong được về Việt Nam
Đang điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối, Đặng Thị Minh Anh (26 tuổi, Đà Nẵng) kẹt lại Nhật Bản vì dịch bệnh. Gia đình đang nỗ lực đưa 9X về nước tiếp tục điều trị.
Bệnh nhân 86: 'Khỏi bệnh Covid-19, tôi như được hồi sinh lần nữa'
Trước khi nhập viện, điều dưỡng Bùi Thị Hạnh (bệnh nhân thứ 86) chỉ cảm thấy hơi mệt, nhịp tim nhanh. 5-6 ngày sau, bệnh nặng hơn, chị không ăn được, ngủ rất ít và khó thở.
Bác sĩ 79 tuổi - người hùng trên tuyến đầu chống dịch ở Indonesia
Khi bác sĩ Handoko Gunawan xem phim chụp X-quang phổi bệnh nhân của mình, ngay lập tức ông nghĩ có thể mình đang phải đối phó với Covid-19.
Nữ bệnh nhân sống sót kể lại chuyện ở trong tâm dịch Vũ Hán
Xiao Ya, một bệnh nhân đã hồi phục từ tâm dịch Vũ Hán, kể lại những ngày tháng căng thẳng nhất khi cô được điều trị ở bệnh viện dã chiến.
Giáo viên tiểu học kể lại 2 tháng chống chọi dịch bệnh Covid-19
Hai tháng qua là khoảng thời gian khó khăn với gia đình cô giáo Xiao Ya ở Vũ Hán, Trung Quốc. Cô từng thấy cay đắng, bất công nhưng rồi nhận ra mình may mắn.
'Quê hương đang vất vả chống dịch, hãy biết ơn khi được trở về'
Sau bài viết của Zing.vn, nhiều độc giả để lại bình luận, bức xúc trước hành vi to tiếng, đòi về nhà tự cách ly của nữ Việt kiều ở sân bay.
9 năm nuôi con phi thường và giấc mơ đám cưới của diễn viên Minh Cúc
Con bị bệnh nhưng con cảm nhận được mọi chuyện. Con biết tạo dáng, làm điệu khi thấy máy ảnh hướng về phía mình hoặc nghe mẹ nói "Tú Minh cười lên nào".