Cô gái liệt, câm điều hành kinh doanh bằng mũi
Không thể nói và cử động chân, tay do mắc bệnh bại não từ nhỏ, một cô gái Trung Quốc vẫn vượt qua nghịch cảnh để giúp ích cho cộng đồng bằng công việc bán táo qua mạng.
135 kết quả phù hợp
Không thể nói và cử động chân, tay do mắc bệnh bại não từ nhỏ, một cô gái Trung Quốc vẫn vượt qua nghịch cảnh để giúp ích cho cộng đồng bằng công việc bán táo qua mạng.
Một trẻ có trọng lượng 0,5 kg lúc chào đời vừa đón sinh nhật đầu tiên dù hơn một năm trước các bác sĩ từng khuyên mẹ em phá thai ở tuần thứ 20 vì "thai nhi không thể sống sót".
“Nếu bác bác sĩ cho con tôi nhập viện thì cháu đã không chết. Nửa đêm hôm mà vẫn cho bệnh nhân về. Tôi thấy bác sĩ ở đây thiếu trách nhiệm và thiếu cả nhân tâm…” anh Khải bức xúc.
“Bắt cóc” bệnh nhân ngay trong bệnh viện, trước mặt nhân viên bảo vệ, ... là thực trạng diễn ra tại Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM nhiều tháng nay.
Bệnh nhân Chung đã hoàn toàn âm tính với virus Ebola. Nhưng câu chuyện đặt ra là tại sao người này quá cảnh 4 sân bay quốc tế về đến Việt Nam mà không bị phát hiện?
Trong khi đó, nữ diễn viên hài nổi tiếng cho biết chị đã khóc rất nhiều vì bị đối xử không giống với con người.
Dù đại diện ban tổ chức bên Nhật đã lên tiếng trần tình không đối xử tệ bạc với nghệ sĩ Việt khi lưu diễn nhưng các fan vẫn thấy xót xa thay cho thần tượng.
Người nhà nạn nhân cho rằng bị (CSGT) đánh, phía công an TP.HCM cho rằng lời khai của nạn nhân thiếu nhất quán do say rượu. Nhân chứng khẳng định có người đánh, xô nạn nhân.
Trong khi bác sĩ tìm mọi cách để cứu sống người bệnh thì người nhà đã vội vã xin cho bệnh nhân về để "chết cho mát mẻ", vì tin vào thầy bói, hay vì hết tiền, cạn tình...
Nhận thấy bệnh viện không có lỗi nên tòa đã quyết định bác đơn kiện của ông Thông đòi bị đơn bồi thường gần 1,7 tỷ đồng.
Thấy mắt hơi mờ, ông Thông đến bệnh viện khám và tiến hành phẫu thuật. Nhưng sau khi mổ, mắt ông bị mù hẳn.
"Phù thủy sân khấu" sẽ lấy quần áo và màu nhuộm tóc để chơi với hội họa trong show diễn "Họa tình" của Goldwell diễn ra vào ngày 12/9 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Khi vừa chập chững bước vào nghề, Mã Quốc Minh thường xuyên phải đóng vai quần chúng, không tên. Khi đã có một số vai nhỏ được xem là có đất diễn thì đó lại một màu theo kiểu “trai ngoan” nhàm chán.
Khi bác sĩ vừa mở cửa thì người nhà bệnh nhân ào vào tấn công đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, ngồi viết bệnh án, hội chẩn.
Chiều 27/7, “Người đẹp Tây Đô” đã cùng các diễn viên trong đoàn phim "Vợ của chồng tôi" đến khoa mắt của bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) tài trợ gần 200 bệnh nhân nghèo mổ mắt.