Vụ 42 người trốn khỏi casino Campuchia: Gửi tiền chuộc lại bị đòi thêm
Nhiều người trong số 42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia cho biết họ bị giam lỏng, khi gia đình chuyển tiền chuộc, chúng lại vòi thêm...
1.634 kết quả phù hợp
Vụ 42 người trốn khỏi casino Campuchia: Gửi tiền chuộc lại bị đòi thêm
Nhiều người trong số 42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia cho biết họ bị giam lỏng, khi gia đình chuyển tiền chuộc, chúng lại vòi thêm...
Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai uống thuốc sâu tự vẫn
Ông Châu Đông Trung, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, được gia đình phát hiện uống thuốc sâu tự vẫn và đang cấp cứu tại bệnh viện.
Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai uống thuốc trừ sâu tự tử
Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú (An Giang) uống thuốc trừ sâu tự tử tại nhà riêng.
Dấu hiệu tội phạm mua bán người trong vụ trốn khỏi casino ở Campuchia
Qua 4 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Ân nhân cứu hàng chục người bơi qua sông sau khi trốn khỏi casino
"Vỏ lãi tôi chở đầy người thì quay vào bờ, không nhớ rõ là bao nhiêu người. Sau khi thấy không còn ai ở dưới sông nữa thì kiểm tra có 40 người, trong đó có 5 nữ”, ông Hổ kể lại.
Đề nghị Campuchia điều tra nguyên nhân vụ 42 người Việt trốn casino
Bộ Ngoại giao nói đã đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm người mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc 42 công dân Việt Nam bơi qua sông để trốn khỏi sòng bài tỉnh Kandal.
Tài xế có nồng độ cồn cao khi tông chết ông chủ tiệm trà
Cơ quan chức năng xác định Lâm có nồng độ cồn cao trong máu khi lái chiếc Chevrolet tông chết ông chủ tiệm trà ở Cà Mau.
Điều tra đầu mối đưa 40 người sang Campuchia làm việc ở casino
Cơ quan điều tra đang lấy lời khai nhóm người từ Campuchia vượt sông Bình Di về Việt Nam để xác định đầu mối đưa họ qua biên giới làm việc tại casino.
Tài xế lái Chevrolet tông vợ chồng chủ tiệm trà, một người chết
Sau cú tông mạnh của ôtô 7 chỗ, chủ tiệm trà ở Cà Mau chết tại chỗ. Vợ của ông này bị chiếc Chevrolet hất xa 12 m, nguy kịch.
40 người trốn khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông về Việt Nam
Sau khi tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng sòng bạc, 42 người nhảy xuống sông Bình Ghi, nhưng một người bị bắt trở lại và một người mất tích.
Tạm giữ người chở gần một kg ma túy giấu trong chiếc tivi
Để qua mắt lực lượng biên phòng, một thanh niên đã giấu 5 túi nylon chứa ma túy vào bên trong chiếc tivi rồi vận chuyển qua biên giới.
Tên sát nhân máu lạnh và cuộc truy bắt thần tốc
Chỉ hơn 1 ngày sau khi phát hiện thi thể bị than hóa dưới chân đê sông Nhuệ, Công an Hà Nội đã lần ra kẻ thủ ác.
Có một nhà hàng mang tên Van Gogh
Auberge Van Gogh. Lữ quán Van Gogh. Nghe gợi cảm lắm chứ! Mà đó chính là thương hiệu khá lừng danh của nhà hàng này ở nước Pháp hiện đại.
Người đẹp cao 1,85 m tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam
Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và có mặt trong top 22. Với lần trở lại này, cô nổi bật và tự tin hơn.
Người đàn ông chuyên sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả
Từ tháng 3, Vương Mạnh Giác (46 tuổi) đã thuê nhà ở An Giang, sau đó tổ chức sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.
Giấu ma túy đá trong gần 120 đoạn ống hút
Công an phát hiện Nguyễn Thị Bích Tiền tàng trữ gần 120 đoạn ống hút bên trong chứa ma túy đá. Tiền mua ma túy của đối tượng lạ mặt đem về bán kiếm lời.
Hồ nước ở Malaysia nguy cơ bị tước danh hiệu UNESCO vì ô nhiễm
Hồ Chini - hồ nước ngọt lớn thứ hai Malaysia - có nguy cơ bị tước danh hiệu được UNESCO trao tặng 13 năm trước vì tình trạng ô nhiễm nguồn nước và mất sinh cảnh tự nhiên.
Đâm 3 người thương vong sau tiệc cưới
Sau khi dự tiệc, Chiến và 3 thanh niên khác xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Chiến lấy dao ra đâm khiến một người chết, 2 người bị thương.
Đối tượng buôn lậu ném 30.000 viên thuốc tân dược xuống đường
Phát hiện tổ công tác, đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, ném lại thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi.
Ấn tượng về mùa thu Hà Nội của cô gái Pháp.
Hơn 100 năm trước, Hilda Arnhold tới Hà Nội. Cô ấn tượng với cảnh tượng "mưa lá vàng" và gọi đây là bài thơ của thiên nhiên.