Đối mặt 'ông trùm' buôn tạng phía Bắc
Trong mắt của những tay cò dắt mối bán thận, Hà Nội là mảnh đất màu mỡ khiến nhiều người từ mọi miền đổ về đây bán đi một phần cơ thể.
33 kết quả phù hợp
Trong mắt của những tay cò dắt mối bán thận, Hà Nội là mảnh đất màu mỡ khiến nhiều người từ mọi miền đổ về đây bán đi một phần cơ thể.
Bitexco là một trong những đơn vị sở hữu nhiều đất vàng tại trung tâm TP.HCM. Doanh nghiệp này được giao hàng loạt dự án tại các vị trí đắc địa, nhưng hầu hết vẫn chưa thành hình.
Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải xin lỗi hơn 1.500 hộ dân về dự án treo ở khu Mả Lạng (quận 1), ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong nhiều năm qua.
Nhà nhỏ, người dân không thể để xe vào trong nên chỉ còn biết dựng ngoài hẻm. Nhiều người nói để xe như vậy cũng không sợ mất vì kẻ trộm có lấy cũng không biết đường chạy thoát.
Sống chui rúc, chật chội “chỉ thở thôi cũng thấy mệt rồi” nhưng riết rồi cũng thành quen. Mà không quen thì cũng phải quen.
Nghi phạm buôn ma túy phóng ôtô bỏ chạy vào khu dân cư ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) khiến hàng chục cảnh sát phải tổ chức bao vây, bắn đạn cay trước khi khống chế anh ta.
Ở khu tái định cư thôn Giang Đông, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có hơn 100 trẻ em người Mông (6-18 tuổi) sinh sống, học tập và tự chăm sóc lẫn nhau.
Người Trung Quốc thường treo đèn lồng đỏ trước nhà để xua đuổi tà ma, trong khi người Singapore có phong tục đặt hình nộm Diêm Vương giữa bàn ăn.
Sau khi quăng xe trốn cảnh sát, bỏ nữ đồng bọn giữa đường để chạy lên Lạng Sơn, Thành thuê một nhà nghỉ ẩn náu. Thấy "người lạ" tìm đến kiểm tra, hắn bỏ cả dép để trốn.
Một số trường đào tạo ở Ấn Độ bị tố cấp giấy phép điều khiển máy bay thương mại một cách tùy tiện, nhiều phi công thậm chí còn chưa biết cách hạ cánh trong trường hợp khẩn cấp.
Thấy người vào trại, nhiều con hổ nặng tới 2 tạ lại chồm lên nhe nanh gầm gừ. Sau 6 năm nuôi nhốt, trại hổ của ông Chiến mới được cấp phép.
Tại ngõ 148 Cầu Đất, quận Lê Chân, Hải Phòng tình trạng mua bán chất ma túy đang diễn ra một cách công khai và "nhộn nhịp" giữa ban ngày.
Lãnh đạo Sở Lao động Hà Nội thừa nhận, việc 3 nhân viên không mặc đồng phục, đeo thẻ tự ý bắt 3 bố con ăn xin lên ôtô giữa đường đã gây hiểu lầm, bức xúc cho người dân.