Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khách mua hoa đông ngay đêm đầu mở cửa chợ hoa xuân Sài Gòn

Hàng nghìn lượt xe chở hoa Tết từ khắp nơi tiếp tục đổ về các công viên lớn ở TP.HCM. Trong ngày đầu mở cửa chợ hoa, khách mua đã khá đông đúc.

Những cây đào Nhật Tân vượt hơn 1.000 km về đến công viên 23/9, quận 1 vào chiều tối 11/2.
Người bán khẩn trương chuyển đào vào bãi.
Đến thời điểm này phần lớn đào đều đã nở hết, dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết.
Nhiều loại hoa kiểng cũng vừa cập chợ.
Đông đảo người dân thành phố đổ về các công viên tham quan, mua hoa.
Các loại kiểng mini, bonsai vừa bày lên kệ đã thu hút nhiều khách.
Nhà vườn này tranh thủ chăm chút lại cây kiểng sau chặng đường dài vận chuyển từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM.
Các loại kiểng thế, kiểng hình giá trị cao cũng đã tập kết về các chợ với lượng khá nhiều.
Tại công viên Gia Định, Gò Vấp, không khí náo nhiệt từ buổi chiều, dù nhiều gian hàng vẫn đang được dựng.
Những chuyến xe chở quất kiểng liên tục đổ về.  Một tài xế cho biết: "Đây là vào mùa cao điểm vận chuyển, nên cả xe lẫn tài đều không phải làm việc liên tục, cứ chất hàng xuống là xe tiếp tục quay đầu để chở tiếp".
Hoa cúc vàng rực rỡ một góc công viên Gia Định. 
Thời tiết về đêm khá lạnh khiến nhiều người bán khá vất vả. Chị Quyên, một nhà vườn đến từ Bến Tre cho biết, đêm nay chị sẽ ngủ ở công viên Sài Gòn để giữ hoa. Năm nay nhà chị mang 2.000 chậu hoa cúc mâm xôi lên bán ở chợ hoa TP HCM. Cũng theo chị, năm nay nhà nào cũng tăng gần gấp đôi lượng hoa ra chợ nên giá có thể sẽ giảm hơn năm trước. Hiện một cặp cúc chị bán chỉ có 120.000 đồng, trong khi năm ngoái lên đến 150.000 đồng.
Ngoài đường, những chiếc xe chở hoa kiểng vẫn hối hả vận chuyển hoa về chợ.

Zen Nguyễn

Bạn có thể quan tâm