Biết chuyện, người hàng xóm sang gặp ông lão để hỏi cách tham gia khóa học.
- "Người dạy khóa luyện trí nhớ mà ông kể đó tên là gì vậy?", bà hàng xóm hỏi.
- "Ờ... để tôi suy nghĩ một chút... Đó là tên một loài hoa mà mùi của nó rất thơm và có gai nữa, là gì nhỉ?", ông lão nói.
- "Ông muốn nói đến hoa hồng à?", bà lão hàng xóm nhanh nhảu nói.
- Từ ngoài sân, ông lão hướng vào trong nhà la lớn: "A, đúng rồi! Này bà Hồng ơi, thầy giáo dạy luyện trí nhớ tên gì bà nhỉ?".
Hai ông bố của Peter và James đang ca cẩm với nhau về bệnh "dở" của con trai mình. Trong cuộc tranh luận, không ai chịu nhận thua.
1
Một người có cái máy in bị trục trặc nên mang đến tiệm sửa. Sau khi xem xét, nhân viên nói: "Máy in của ông bị bụi bẩn, chỉ cần vệ sinh máy thôi!"
'Tao cầm lái cũng đâu có sướng'
2
Một ngày đẹp trời, 2 người tâm thần đèo nhau trên xe đạp xuống dốc cầu, người sau phân công: