Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Juventus 1-0 Monaco: Buffon giúp Juve giành lợi thế

Những pha cứu thua xuất sắc của Buffon và bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Vidal giúp Juventus nắm trong tay lợi thế dẫn 1-0 trước trận lượt về.

Được đánh giá cao hơn và có ưu thế được chơi trên sân nhà song Juventus vẫn phải trải qua 90 phút tương đối nhọc nhằn. Nếu không có phong độ chói sáng của thủ thành Gianluigi Buffon cùng tình huống thổi phạt đền nhạy cảm ở phút 57, đội bóng của HLV Max Allegri có lẽ đã không thể giành chiến thắng.

Trái với dự đoán, Juventus và Monaco đều nhập cuộc bằng lối chơi tấn công tốc độ. Cả hai đội tạo ra không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối diện trong khoảng 15 phút đầu. Tuy nhiên, cả Tevez và Ferreira-Carrasco đều không thể đánh bại được sự xuất sắc của Subasic lẫn Buffon.

Kể từ phút 20, Juve dần kiểm soát thế trận. Nhưng khả năng dứt điểm yếu kém của Tevez, Vidal hay Evra khiến đội chủ nhà bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số trước khi hiệp 1 khép lại.

Tấn công nhiều mà chưa mang lại hiệu quả, Juve suýt phải trả giá bằng bàn thua ngay đầu hiệp 2. Phút 54, Bernardo kết thúc đường phản công sắc sảo của Monaco bằng cú sút như “búa bổ” vào góc gần. Song một lần nữa, Buffon lại sắm vai người hùng.

Chỉ 4 phút sau tình huống cứu thua ấn tượng ấy, Juventus tìm được đường vào khung thành đội khách. Xuất phát từ tình huống phạm lỗi không thật rõ ràng của Carvalho với Morata, trọng tài Kralovec cho nhà ĐKVĐ Serie A được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Vidal dễ dàng đánh lừa Subasic, mang về bàn thắng mở tỷ số.

Trong quãng thời gian còn lại, Juve tiếp tục phải nhờ tới phong độ xuất sắc của Buffon và một chút may mắn để bảo toàn chiến thắng 1-0 sau những pha dứt điểm của Kondogbia hay Berbatov.

Có trong tay lợi thế dẫn 1 bàn nhưng Juventus hứa hẹn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn khi phải hành quân tới sân Louis II trong trận lượt về diễn ra sau đây một tuần.

Thống kê trận đấu. Ảnh: Whoscored.
  • Kể từ sau chiến thắng 3-0 trong trận lượt về vòng 1/8 trước Dortmund, Juve đã thi đấu thêm 4 trận tại đấu trường quốc nội và đạt thành tích 3 thắng, 1 thua.


  • Trong đó, thất bại 0-1 của Juve trước đội bóng đang xếp cuối bảng Serie A, Parma cuối tuần qua gây nhiều bất ngờ nhất. Dẫu vậy, kết quả trên cũng không ảnh hưởng nhiều tới "Lão phu nhân" bởi hiện nhà ĐKVĐ vẫn bỏ xa đội bóng xếp thứ 2 là Lazio tới 12 điểm.

  • Ở phần sân đối diện, Monaco đang có phong độ không thật ổn định. Đội bóng Công quốc thắng 2, hòa 2 ở 4 vòng đấu gần nhất tại Ligue 1.


  • Đội hình ra sân và dự bị của hai đội:

    +Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Vidal, Pirlo, Marchisio, Pereyra, Tevez, Morata.

    Dự bị: Storari, Barzagli, Padoin, Sturaro, Pepe, Llorente, Matri.

    +Monaco: Subasic, Raggi, Carvalho, Abdennour, Kurzawa, Fabinho, Kondogbia, Moutinho, Carrasco, Martial, Dirar.

    Dự bị: Stekelenburg, Elderson, Wallace, Matheus, Silva, Berbatov, Germain.

  • Sơ đồ chiến thuật của hai đội.


  • Paul Pogba là sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía Juventus. Tiền vệ người Pháp vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khoeo.


  • Tuy nhiên, Juve cũng đã đón chào sự trở lại của nhạc trưởng Andrea Pirlo. Ngôi sao 35 tuổi vắng mặt từ cuộc so tài với Dortmund hôm 24/2 vì chấn thương bắp đùi. Pirlo được kỳ vọng sẽ tiếp đạn cho bộ đôi Tevez và Morata trên hàng công.

  • Tỷ lệ trận đấu trước thời điểm bóng lăn 15 phút.


  • Trước cuộc so tài với Monaco, HLV Max Allegrini tỏ ra rất tự tin vào khả năng giành quyền đi tiếp của Juve. "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua Monaco để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, chúng tôi cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ nếu không muốn rơi vào tình thế khó khăn".

  • Ở chiều ngược lại, HLV Leonardo Jardin nhận xét: "Với tôi, Juventus xuất sắc hơn Arsenal vì họ sở hữu đội hình đồng đều và rất dày dạn kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu".

  • Các cầu thủ Monaco có buổi làm quen mặt sân Juventus Arena.


  • Không khí trước giờ bóng lăn.


  • Trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2014/15 giữa Juventus và Monaco bắt đầu!

  • 4': Đường chuyền hỏng của Pirlo tạo điều kiện để Monaco phản công nhanh. Tuy nhiên, pha chọc khe cuối cùng của Pereyra cho Martial lại đi quá sâu.

  • 7': Có bóng từ khoảng cách 20 m, Carlos Tevez dấn một nhịp trước khi tung ra cú sút quyết đoán nhưng thủ thành Subasic đã xuất sắc đổ người ôm gọn bóng.

  • 10': Từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội, Ferreira-Carrasco ra chân rất nhanh nhưng thủ thành Buffon đã kịp đổ người cản phá xuất sắc.

  • Sân Juventus Arena không còn một chỗ trống ở cuộc so tài giữa Juventus và AS Monaco.


  • Tình huống cứu thua của Buffon.

  • 15': Trái với dự đoán ban đầu, cả hai đội đều không hề có ý định thăm dò. Những pha tấn công liên tiếp về cả 2 đầu sân khiến trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.

  • 18': Đón quả phạt góc bên cánh phải, Kurzawa bật cao đánh đầu nhưng pha dứt điểm của hậu vệ đội khách lại không thật trúng tâm bóng.

  • Đội hình xuất phát của chủ nhà Juventus.


  • 23': Tevez cướp được bóng sau đường trả về non của một hậu vệ Monaco nhưng tiền đạo người Argentina sau vài nhịp xử lý kỹ thuật vẫn không thể tung ra cú dứt điểm.

  • 27': Đón đường tạt cánh như đặt của Lichtsteiner, Tevez thực hiện pha đặt lòng nhưng bóng lại đi nhẹ và đúng vào vị trí của thủ thành Subasic. Một tình huống bỏ lõ đáng tiếc của cựu ngôi sao Man City.

  • Pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc của Tevez.

  • 30': Vidal tung cú sút căng từ khoảng cách 25 m nhưng bóng đi vọt xà.

  • Tỷ lệ trận đấu.


  • 33': Vidal thực hiện đường chuyền hỏng tạo điều kiện để Carrasco tung cú sút từ khoảng cách hơn 20 m. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền vệ đội khách lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

  • Sự tiếc nuối của Ferreira-Carrasco sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ở đầu trận.


  • 38': Juventus đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng điều đội chủ nhà đang thiếu chính là sự chuẩn xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

  • 39': Martial vừa ngã trong vòng cấm Juve sau tình huống tranh chấp với Chiellini nhưng trọng tài không cho đội khách được hưởng penalty.

  • 43': Đón đường trả ngược rất thoáng của đồng đội, Evra tung cú sút ngay sát vòng 16m50 nhưng bóng lại đi vọt xà.

  • 45': Tevez bấm bóng thông minh để Vidal băng xuống đối mặt với thủ thành Subasic. Đứng trước cơ hội ngon ăn song tiền vệ người Chile lại có cú sửa lòng vào góc xa thiếu chính xác.

  • Hết hiệp 1! 45 phút đầu tiên diễn ra rất hấp dẫn khi cả hai đội đều nhập cuộc bằng lối chơi tấn công tốc độ. Juventus tỏ ra nhỉnh hơn ở cả thế trận lẫn số cơ hội nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của Tevez hay Vidal lại thiếu một chút chuẩn xác.

  • Thống kê hiệp 1.


  • Hiệp 2 bắt đầu!

  • 47': Cướp được bóng từ pha chuyền hỏng của Chiellini, Fabinho tạt bóng chuẩn xác để Martial đánh đầu dứt điểm nhưng bóng lại bị hậu vệ Bonucci cản phá đi hết đường biên ngang.

  • 50': Monaco vừa có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi chấn thương buộc Dirar rời sân để nhường chỗ cho Bernardo.

  • 54': Thủ thành Buffon vừa có pha cứu thua rất xuất sắc tình huống dứt điểm vào góc gần của Bernardo.

  • 57': Morata bị Carvalho phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Juventus và một thẻ vàng dành cho trung vệ người Bồ Đào Nha.

  • 58': Trên chấm phạt đền, Vidal dễ dàng đánh lừa thủ thành Subasic mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Juve.

  • Pha cứu thua xuất sắc của Buffon.

  • Bàn thắng trên chấm phạt đền của Vidal.

  • 62': Kondogbia thực hiện pha dứt điểm táo bạo từ khoảng cách 25 m nhưng thủ thành Buffon tiếp tục thi đấu xuất sắc với một pha đẩy bóng qua xà ngang.

  • Thủ thành Buffon có ít nhất 3 tình huống cứu thua ấn tượng cho Juve kể từ đầu trận.


  • 67': Morata nỗ lực tung ra cú sửa lòng vào góc xa nhưng không thành công.

  • 71': Monaco có sự thay đổi người tiếp theo. Đội trưởng Raggi rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Berbatov.

  • 75': Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Berbatov đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Tiền đạo người Bulgaria suýt chút nữa làm nên chuyện ngay khi vừa vào sân.

  • 76': HLV Allegri quyết định củng cố hàng thủ bằng cách đưa Barzagli vào sân thay Pirlo.

  • Pha đánh đầu nguy hiểm của Berbatov.

  • 82': Matri vào sân thay Morata.

  • 86': Lichtsteiner thực hiện đường chuyền khá tốt nhưng không đồng đội nào ở phía trong tung ra cú dứt điểm thành công.

  • 88': Juventus và Monaco đều có sự thay đổi người cuối cùng. Sturaro (Juve) vào sân thay Pereyra. Matheus (Monaco) thế chỗ Martial.

  • 90': Hiệp 2 sẽ có 3 phút bù giờ.

  • HẾT GIỜ! Những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Gianluigi Buffon và bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Arturo Vidal giúp Juventus có trong tay lợi thế dẫn 1-0 trước trận lượt về.



 


Thành Quảng - Quý Sáng

Bạn có thể quan tâm