Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Johnny Depp đùa giỡn chuyện ám sát Tổng thống Donald Trump

"Lần cuối cùng một diễn viên ám sát tổng thống là khi nào các bạn?", siêu sao Johnny Depp đã đặt câu hỏi như vậy trước đám đông.

Mới đây, tài tử Johnny Depp có buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Glastonbury Festival (Anh quốc). Anh mặc áo đen, quần jeans rách, đội mũ cao bồi và ngồi trên chiếc Cadillac cổ điển màu xanh.

Trong khi trò chuyện về bộ phim The Libertine năm 2004, nam diễn viên hỏi đám đông: "Chúng ta có thể mang (Tổng thống Mỹ) Donald Trump tới đây không nhỉ?" và đáp lại là câu trả lời "Không".

Nam dien vien Johnny Depp anh 1
Tài tử Johnny Depp tại buổi gặp gỡ fan. Ảnh: Getty.

Trước sự hưởng ứng của khán giả, tài tử 54 tuổi tiếp tục: "Tôi nghĩ ông ấy cần giúp đỡ. Ông ấy có thể đến nhiều nơi tối tăm".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Johnny Depp lại nói: "Đây chỉ đơn giản là một câu hỏi, tôi không ám chỉ bất cứ điều gì. Mặc dù có thể nó sẽ xuất hiện trên báo chí, thật kinh khủng. Lần gần đây nhất một diễn viên ám sát tổng thống là khi nào các bạn?".

Theo The Guardian, ai cũng ngầm hiểu tài tử Cướp biển Caribbean muốn nhắc đến vụ việc diễn viên John Wilkes Booth ám sát Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln vào năm 1865.

Sau khi đùa giỡn về chuyện ám sát nhà lãnh đạo, Johnny Depp ngay lập tức chữa cháy: "Tôi muốn nói rõ một chút. Tôi không phải diễn viên. Tôi nói dối để kiếm sống".

Trang Vulture bình luận Johnny Depp thực sự chẳng quan tâm đến chuyện diễn viên hài Kathy Griffin từng bị chỉ trích gay gắt vì bộ ảnh phản cảm với cái đầu đầy máu được cho là giống ông Trump. 

Sau tất cả, Johnny Depp vẫn là một ngôi sao hạng A

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một nam diễn viên 5 năm liền chỉ biết đến thất bại tại phòng vé, có đời tư bê bối mà vẫn được Hollywood săn đón cho những dự án mới đến như vậy?


Minh Đức

Bạn có thể quan tâm