Joachim Loew háo hức chờ người Anh
Sau trận thắng Ghana 1-0 và khép lại vòng bảng với ngôi đầu, HLV Joachim Loew đã tỏ ra rất hài lòng với các học trò. Ông cũng hồi hộp chờ đợi cuộc chiến với người Anh ở vòng 1/16.
>> Thắng tối thiểu, Đức gặp Anh tại vòng 1/16
Bàn thắng của Mesut Ozil, xuất phát từ cú sút trái phá ở hiệp hai, đã giúp ĐT Đức giành thêm 3 điểm, đồng thời giành vé đi tiếp. Sau chiến thắng này, những cỗ xe tăng Đức đã vươn lên đầu bảng D và sẽ chạm trán ĐT Anh (nhì bảng C) ở vòng 1/16.

Tương tự như ĐT Đức, Tam sư vừa có thắng lợi với tỷ số tối thiểu, khi Defoe lập công trong trận gặp Slovenia. Đã có thời điểm ĐT Anh gần như nắm chắc ngôi đầu bảng C, qua đó tránh được đối thủ truyền kiếp ở vòng 16 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, bàn thắng đúng vào những phút bù giờ của Donovan đã giúp ĐT Mỹ có 3 điểm trong cuộc đụng độ Algeria, qua đó đẩy Ba chú sư tử xuống ngôi nhì bảng C.
"Đây là trận đấu mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc", HLV Loew cho biết sau trận thắng Ghana. "Lẽ ra các cầu thủ đã có thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn từ những cơ hội có được. Chúng tôi chưa thực sự có được hiệu quả ở những pha dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên, tôi không thể đổ lỗi cho những học trò trẻ tuổi của mình, vì họ chịu quá nhiều sức ép. Bước vào trận đấu với tâm lý phải thắng, nên các cầu thủ đã có phần căng cứng. Nhưng rốt cuộc, họ cũng đã vượt qua chính mình.”
"Ở vòng 16 đội, tôi chờ đợi cuộc chạm trán kịch tính với người Anh. Đó sẽ là một trận đấu đặc biệt, nhất là về khía cạnh lịch sử giữa hai đội. Họ là tập thể có những cầu thủ giỏi và rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Wayne Rooney có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và chúng tôi phải để ý điều này", Loew nhấn mạnh.
Trong khi đó, người hùng của trận đấu, Ozil, đã tỏ ra tiếc nuối với cơ hội anh có được trong hiệp một, nhưng lại hài lòng khi chuộc lỗi trong hiệp hai. Tiền vệ sáng tạo lối chơi đang khoác áo Werder Bremen nói: "Tỷ số có thể đã là 1-0 ngay từ hiệp một nếu tôi chính xác hơn ở pha dứt điểm. Tôi đã rất thất vọng với chính mình, nhưng vẫn tin rằng bàn thắng sẽ tới.”
Mai Chi
Theo SS