Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Italy - Hà Lan: Khi khách lấn chủ

Rất nhiều cầu thủ Italy có lẽ vẫn chưa quên được cơn ác mộng thảm bại tới 0-3 trước Hà Lan ở trận mở màn VCK Euro 2008. Dù vậy, ''báo thù'' cũng chẳng phải là mục tiêu tối thượng của thày trò HLV Lippi ở trận đấu đêm nay.

02h50 ngày 15/11, sân Adriatico:

Italy - Hà Lan: Khi khách lấn chủ

Rất nhiều cầu thủ Italy có lẽ vẫn chưa quên được cơn ác mộng thảm bại tới 0-3 trước Hà Lan ở trận mở màn VCK Euro 2008. Dù vậy, 'báo thù' cũng chẳng phải là mục tiêu tối thượng của thày trò HLV Lippi ở trận đấu đêm nay.

Về danh nghĩa, cuộc đối đầu kinh điển giữa Italy và Hà Lan tại Pescara đêm nay là một hoạt động từ thiện để giúp những nạn nhân động đất tại L’Aquila. Song xa hơn và quan trọng hơn nữa nó chính là dịp để người Italy thử nghiệm, tìm kiếm gương mặt mới cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại mùa hè Nam Phi sang năm.

Hành trình đến Nam Phi khá nhọc nhằn của thày trò HLV Lippi (bất chấp việc ở trong một bảng đấu khá nhẹ) đã cho thấy một thực tế đáng buồn là nhà ĐKVĐ thế giới đã yếu hơn khá nhiều so với họ 3 năm về trước. Vì thế, trong bối cảnh ngày hội lớn của bóng đá thế giới chỉ còn vỏn vẹn 7 tháng, thì yêu cầu cần có một bộ mặt mới cho Azzurra là điều có ý nghĩa sống còn.

Italy - Hà Lan: Khi khách lấn chủ

Sneijder và các đồng đội sẽ lại khiến người Ý ôm hận?

Lần đầu tiên kể từ khi trở lại ghế HLV trưởng Italy thay cho người tiền nhiệm Roberto Donadoni, "Gã đầu bạc" thực hiện thay đổi mạnh mẽ đến thế trong lực lượng đội bóng Thiên thanh, khi gần một nửa trong số danh sách 25 tuyển thủ là người lạ.

Với 2 tân binh và 9 gương mặt khác được triệu tập trở lại sau quãng thời gian dài vắng mặt, rõ ràng mục đích của đội chủ nhà ở trận này là đề cao những sự thử nghiệm về cả nhân sự lẫn lối chơi, chứ không phải thành tích..

Mà thật ra ngay cả khi người Italy máu mê trả hận, thì ở trong một trận đấu mà Italy có quá nhiều miếng ghép mới như thế, vẫn thật khó để đội chủ nhà có thể lấn áp cơn lốc màu da cam Hà Lan vốn đang duy trì sự ổn định rất cao.

Khác với người đồng nghiệp bên phía Italy, HLV van Marwijk dường như đã tìm được bộ khung ưng ý của mình, skhi Hà Lan đã thể hiện một phong độ ấn tượng trong suốt thời gian vừa qua (bất bại cả 13 trận gần đây) .

Do đó, thay vì phải loay hoay tìm những nhân tố mới như ĐT Italy, đây đã là lúc Hà Lan đi tìm sự ổn định trong lối chơi – điều mà Hà Lan tỏ ra khá yếu ở trong cả 2 giải đấu lớn gần đây (ở World Cup 2006 và EURO 2008 Hà Lan đều rất "bay" ở vòng bảng, nhưng lại đều không thể thể hiện mình ở vòng knock-out).

Ra sân tại Pescara đêm nay, ĐT Hà Lan sẽ vẫn gần như là toàn bộ các gương mặt cũ đã làm nên chiến tích hoành tráng: toàn thắng ở vòng loại, ghi tới 17 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn, qua đó trở thành đại diện đầu tiên của Châu Âu cập bến Nam Phi.

Vì vậy, xét ở khía cạnh nào đó, dù phải thi đấu trên khách nhưng Hà Lan vẫn mới là người nhỉnh hơn về cả thế và lực. Và cũng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cơn lốc màu da cam có nổi lên tại Pescara. Có điều khác với 1 năm về trước, lần này kể cả khi điều đó có xảy ra thì đây cũng chỉ là bước lùi cần thiết của thày trò HLV Lippi trước khi tiến những bước mới mà thôi!

Dự đoán: 1 – 2

Đội hình dự kiến:

Italy: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Pirlo, Palombo, Candreva; Camoranesi, Gilardino, Palladino.

Hà Lan: Stekelenburg; Heitinga, Mathijsen, Boulahrouz, Van Bronckhorst; Schaars, De Zeeuw; Kuyt, Sneijder, Elia; Huntelaar.

Hải Hà

Hải Hà

Bạn có thể quan tâm