Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

IS nói máy bay không người lái Mỹ rơi ở vùng không kích

Phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm nay tuyên bố nhặt được mảnh vỡ máy bay không người lái của Mỹ sau trận không kích Syria trong đêm.

Người đàn ông này đang nhìn những mảnh vỡ mà phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nói là xác của máy bay không người lái Mỹ. Phiến quân IS nói rằng máy bay rơi khi va chạm với tháp thông tin ở Raqqa trong cuộc không kích đêm qua. Ảnh: Reuters
Chiếc xe chở các mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) tại thành phố Raqqa sáng 23/9. 
Một bộ phận được cho là của chiếc UAV với các dây dẫn, bảng mạch và hướng dẫn an toàn bằng tiếng Anh. Ảnh: Reuters
Bên trong chiếc máy bay mà phiến phân IS cho là UAV của Mỹ. Ảnh: AFP
Các chiến binh IS cũng tuyên bố sẽ đáp trả lại Mỹ và Saudi Arabia sau sự việc. "Sẽ có hành động đáp trả cho sự tấn công này. Con cái của những kẻ theo Saloul sẽ phải chịu trách nhiệm. Sự việc đều do chúng gây ra", một chiến binh nói với Reuters, nhắc đến gia đình hoàng gia Saudi Arabia. Ảnh: AFP
Trước đó, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này sử dụng máy bay không người lái Predator, máy bay ném bom B-1, chiến đấu cơ  F-22, F-16, F15 và F/A18 để không kích các mục tiêu tại Syria. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Arleigh Burke phóng đi các tên lửa đối đất Tomahawk từ Biển Đỏ, trong khi tàu sân bay USS George H.W. Bush đang sẵn sàng ở Vịnh Ba Tư. Các máy bay của 5 nước Arab cũng tham gia đợt không kích này. Ảnh: AFP
Người dân đứng nhìn một cửa hàng bị hư hại sau khi máy bay không người lái của Mỹ được cho là gặp nạn gần khu dân cư ở Raqqa sáng sớm nay, sau đợt không kích. Ảnh: Reuters

Phương Hà

Bạn có thể quan tâm