Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Indonesia xử bắn tù nhân ngoại quốc trên 'đảo tử hình'

Bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, chính phủ Indonesia vẫn quyết định tử hình 9 tù nhân ma túy, trong đó có 2 người Australia, tại một hòn đảo của nước này.

a

Tòa án Indonesia kết án tử hình đối với hai công dân Australia là Andrew Chan, 31 tuổi, (trái) và Myuran Sukumaran, 33 tuổi, (phải). Chan và Sukumaran là thành viên của nhóm tội phạm ma túy Bali Nine gồm 9 người, bị kết án vào năm 2005 vì tội vận chuyển hơn 8 kg ma túy. Bất chấp nỗ lực của chính phủ Australia trong việc giải cứu và đề nghị khoan hồng cho hai công dân, Tổng chưởng lý Indonesia H.M. Prasetyo xác nhận họ vẫn tử hình Chan và Sukumaran. Theo Guardian, buổi xử bắn 9 tử tù mang quốc tịch Australia, Brazil, Nigeria, Ghana và Philippines, diễn ra trên đảo Nusakambangan vào lúc nửa đêm giờ địa phương (17h GMT) ngày 29/4. Ảnh: Getty  

Cha và mẹ của tử tù

Cha và mẹ của Sukumaran tuyệt vọng trước quyết định của giới chức Indonesia. Bà Raji, mẹ của Sukumanran, không thể che giấu nỗi đau. Bà liên tục cầu xin chính phủ Indonesia ngừng việc xử bắn con trai bà. “Tôi chẳng thể trông thấy con trai tôi một lần nữa. Họ sẽ xử bắn nó vào tối nay. Tôi thỉnh cầu chính phủ, tổng thống Indonesia đừng giết con trai tôi. Hãy dừng buổi hành quyết”, bà Raji nói trong nước mắt.  Ảnh: AAP

Brintha Sukumaran, chị gái của Sukumaran, khóc ngất, khi tới thăm em tại cảng Wijaya Pura, chỉ vài tiếng trước giờ tử hình.
Brintha Sukumaran, chị gái của Sukumaran, khóc ngất tại cảng Wijaya Pura, trên hành trình tới tới nhà tù trên đảo Nusakambangan để thăm em, chỉ vài tiếng trước giờ xử bắn. Ảnh: Getty
Thành viên trong gia đình hai tử tù di chuyển qua đám đông để tới thăm người thân lần cuối.
Thành viên trong gia đình hai tử tù di chuyển qua đám đông để tới thăm người thân lần cuối. Ảnh: Daily Mail
Helen Chan, the mother of Andrew Chan (left) and McMahon   Read more: http://www.da
Helen Chan, mẹ của tử tù Chan và luật sư Julian McMahon, chuẩn bị tới trại giam trên "đảo tử hình" Nusakambangan. Ảnh: AAP
Hôm 27/4, phạm nhân Chan trao lời thề nguyền với hôn thê người Indonesia Febyanti Herewila trong nhà tù Nusakambangan nổi tiếng an ninh nghiêm ngặt trên đảo Java.
Hôm 27/4, phạm nhân Chan trao lời thề nguyền với hôn thê người Indonesia Febyanti Herewila trong nhà tù trên đảo Nusakambangan nổi tiếng an ninh nghiêm ngặt. Febyanti là nhà truyền giáo thường ra vào nhà tù tại Bali - nơi Chan từng bị giam giữ.  Ảnh: Daily Mail
Tiểu đội hành quyết di chuyển bằng thuyền tới đảo Nusakambangan để chuẩn bị cho buổi tử hình tù nhân. Ảnh:
Tiểu đội hành quyết di chuyển bằng thuyền tới đảo Nusakambangan để chuẩn bị cho buổi tử hình tù nhân. Ảnh: Ảnh: EPA
Những cỗ quan tài được chuẩn bị sẵn trước buổi hành quyết. Ảnh:
Những cỗ quan tài được chuẩn bị sẵn trước buổi hành quyết. Ảnh: AP
Theo luật pháp Indonesia, án tử hình được thực hiện bởi một đội bắn 12 người đàn ông, mặc dù chỉ có ba khẩu súng được nạp với đạn thật.
Theo CNN, luật pháp Indonesia quy định, một đội xử bắn gồm 12 nam giới sẽ thi hành án tử đối với phạm nhân. Tử tù bị bịt mắt và có thể chọn tư thế đứng, quỳ hoặc ngồi khi ra pháp trường. Việc xử tử tập thể các tù nhân ma túy của Indonesia vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, theo tổng thống Indonesia, xử bắn các phạm nhân này là cần thiết vì đất nước ông đang trong tình trạng "khẩn cấp về ma túy" và người dân chết hàng ngày vì chất cấm đó. Ảnh: Channel 1 Indonesia

Bên trong phòng tử hình phạm nhân ở Mỹ

Giới chức bang Oklahoma, Mỹ công bố phòng tiêm thuốc độc mới sau khi một phạm nhân trải qua tình trạng đau đớn kéo dài trước khi chết trong phòng hành quyết cũ.

An Nhiên

Bạn có thể quan tâm