Gặp chàng trai khiếm thị đầy nghị lực
Xuất thân từ gia đình nghèo, mắc chứng bệnh thoái hóa giác mạc từ nhỏ, anh vẫn tiếp tục đi tìm ánh sáng cho tương lai của mình, trở thành người cán bộ khiếm thị mẫu mực.
124 kết quả phù hợp
Xuất thân từ gia đình nghèo, mắc chứng bệnh thoái hóa giác mạc từ nhỏ, anh vẫn tiếp tục đi tìm ánh sáng cho tương lai của mình, trở thành người cán bộ khiếm thị mẫu mực.
Bố mất sớm, thương mẹ một mình vất vả nuôi hai chị em ăn học, Vương Thu Phương (sinh năm1993, nữ sinh ĐH Sư phạm Hà Nội) vừa tranh thủ chạy chợ kiếm tiền giúp mẹ vừa miệt mài học.
Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng sáng, Lương Minh Tâm thu hút sự chú ý của nhiều người.
Sở hữu mái tóc vàng óng ngay từ khi còn nhỏ, Huyền Dương thường bị mọi người hiểu nhầm là nữ sinh nước ngoài hay con lai.
Học hết lớp 2, Hoàng Thị Định (Lạng Sơn) mắc phải bệnh viêm đa khớp, cơ thể không phát triển được nữa. Thi ĐH nhưng cơ thể Định chỉ bằng một học sinh lớp 3.
Khi mới sinh ra, Kiều Thị Nữ đã bị khuyết tật ở 2 chân. Hơn 18 tuổi, em chỉ cao 0,8 m và nặng 24 kg. Tham dự kỳ thi THPT quốc gia, Nữ mong muốn trở thành kỹ sư CNTT.
Nợ nần chồng chất vì phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, hot girl đi lừa đảo để kiếm tiền.
Học sinh tiểu học có quá nhiều giấy khen khiến công tác khuyến học tại nhiều cơ quan, địa phương gặp khó khăn trong việc xác định khen thưởng.
Vừa qua về quê, tôi lại có dịp trực tiếp trò chuyện với những đứa cháu của mình về chuyện học hành, thi cử.
Con của người đàn ông khóa cửa tự thiêu ở Đắk Lắk được chọn vào đội tuyển Toán của trường. Do gia đình khó khăn, không có thời gian ôn luyện nên em xin không đi thi.
Sau 2 lần tử tự bất thành vì chứng hoang tưởng, anh Lạc đóng chặt cửa rồi đốt lửa tự thiêu trước sự bất lực của hàng trăm người giải cứu.
Dù học giỏi và không ngừng nỗ lực, ước mơ nối nghề y của Trang có lúc lâm vào ngõ cụt. Cho đến gần đây, qua Facebook của Bộ trưởng Y tế, ước mơ đó mới được nhen nhóm trở lại.
Phan Thị Mộng Trinh phải đi hái ớt thuê để vừa lo thuốc thang cho mẹ chữa bệnh ung thư vú và hở van tim vừa giữ ước mơ đến trường.
Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Dương Thị Linh (sinh viên năm tứ 4, Đại học Ngoại Thương) vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và theo đuổi giấc mơ đại học.
Chuyện của nam sinh đạt HCV quốc tế có bố mẹ sống lều bạt đã được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngay từ bé em đã có khả năng đặc biệt.
38 thí sinh xếp hàng một, lần lượt tiến vào sảnh nhận quà lưu niệm và tạo dáng trước ống kính trong đêm dạ tiệc tri ân các doanh nghiệp và nhà tài trợ cuộc thi Hoa hậu VN 2014.
Sau vụ tai nạn giao thông, Lý Xuân Tuyến - chàng trai khỏe mạnh, có hai bằng đại học (ở thôn Phạ 3, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) trở thành người tật nguyền.
Sau tuyên án, Trí bị áp giải ra xe tù về nơi giam giữ. Nhiều ánh mắt mãi nhìn theo, trong đó có 4 thiếu nữ bật khóc.
Từng trượt 2 trường ĐH, Nguyễn Như Bình đã quyết tâm ở nhà tự ôn luyện, trở thành á khoa khối B ĐH Y Hà Nội và vào top 10 ĐH Dược HN.
Nhà nghèo, bố ốm đau thường xuyên, nên dù đỗ đại học, cô bé 18 tuổi này có thể sẽ mất đi cơ hội được đặt chân vào giảng đường.