Tết bình yên của người dân Hà Nội ngày đầu năm mới
Trái ngược với không khí đông vui nhộn nhịp của đêm trước, phố phường thủ đô sáng sớm mùng 1 Tết Mậu Tuất tĩnh mịch, lác đác bóng người qua lại.
863 kết quả phù hợp
Tết bình yên của người dân Hà Nội ngày đầu năm mới
Trái ngược với không khí đông vui nhộn nhịp của đêm trước, phố phường thủ đô sáng sớm mùng 1 Tết Mậu Tuất tĩnh mịch, lác đác bóng người qua lại.
Trước thời khắc giao thừa, người dân Hà Nội thong thả, sửa soạn. Nhiều tuyến phố vắng vẻ, xe cộ thưa thớt khác ngày thường.
Hà Anh Tuấn mở màn See Sing Share mùa 3 tại Ninh Bình
Sau 2 mùa thành công và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, Hà Anh Tuấn trở lại với dự án âm nhạc See Sing Share được thu âm trực tiếp tại Ninh Bình.
Người nuôi heo ngụp lặn chờ Tết
Dư âm của cơn khủng hoảng giá thịt heo xuống đáy kéo dài từ năm 2017 chưa dứt. Người chăn nuôi vẫn mong chờ dịp Tết này sẽ kéo lại phần nào những gì thua lỗ thời gian qua.
Min: Cô ca sĩ 'teen' của thời 8X, vụt sáng từ lênh đênh
Min có ngoại hình và phong cách âm nhạc như một cô gái sinh giữa thập niên 90, ngang lứa Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn nhưng thực tế đã trải qua một sự nghiệp đầy thăng trầm.
Công an điều tra vụ sập giàn giáo làm 3 người chết
Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhóm công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 2 thì nơi này bị sập khiến 3 người ở tầng dưới tử vong, 3 người khác bị thương.
8 nghệ sĩ tiêu biểu của showbiz Việt 2017
Theo bầu chọn của Zing.vn, làng giải trí Việt 2017 ghi nhận Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Kaity Nguyễn, Hương Tràm... và cả hai gương mặt lớn tuổi là NSND Hoàng Dũng và NSND Lan Hương.
Đại đao gần 500 tuổi, nặng hơn 30 kg từng là vũ khí của vua nào?
Ông là vua và võ tướng nổi tiếng trong sử Việt, từng sử dụng cây đại đao nặng tới hơn 30 kg. Cây đao này còn được lưu giữ đến ngày nay.
Nhà Bá Kiến hơn 100 năm tuổi hiện nay ở đâu?
Hơn 100 năm đã trôi qua, ngôi nhà Bá Kiến từng sinh sống vẫn được lưu giữ ở làng Vũ Đại, thu hút nhiều khách thập phương tới tham quan.
Dàn xe Jeep đón dâu huyên náo đường phố Hà Nội
Gần 20 chiếc xe Jeep tham gia rước dâu trong lễ cưới của con một thành viên trong Hiệp hội Jeep miền Bắc (HJB).
Kỷ lục mới ngành nông nghiệp: Xuất khẩu chạm mốc 33 tỷ USD
Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu đạt con số kỷ lục 33,14 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm.
Sự thật bất ngờ vụ tài xế taxi mất tích nghi bị giết, cướp
Quân lái taxi từ Hà Nội vào Ninh Bình, tự dùng dao lam rạch tay để tạo hiện trường giả rồi bỏ trốn vào Cần Thơ. Anh ta khai làm như vậy vì muốn "tìm cuộc sống mới".
Phố Hiến ở đâu, hiện nay còn gì?
Xưa người ta thường nói: “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” nhưng nay Phố Hiến (Hưng Yên) lại chẳng đứng sau đất Kinh Kỳ. Tất cả chỉ còn trong ký ức của một thời “vang bóng".
Cấp 72 tấn gạo cứu đói cho Sơn La
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định xuất cấp 72 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ cứu đói cho dân bị ảnh hưởng của mưa lũ năm 2017.
80 người chết sau 4 ngày mưa lũ lịch sử
Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến 80 người thiệt mạng, 23 người vẫn đang mất tích và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
'Mưa lũ gây thiệt hại lớn vì chúng ta tàn phá tự nhiên'
Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, cho biết đợt mưa lũ khiến 54 người thiệt mạng là hệ quả tất yếu của việc con người đang tàn phá tự nhiên.
Dọn bùn đất sau 6 ngày sống trên sông
Gần một tuần sau khi phải sống chung với nước lũ ngập, người dân ở một số xã thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tất bật dọn dẹp nhà cửa, mong sớm trở lại với cuộc sống bình yên.
54 người chết, gần 40 người mất tích do mưa lũ
Mưa lũ khiến người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản.
Áp thấp nhiệt đới tăng tốc hướng vào Biển Đông
Áp thấp nhiệt đới di chuyển với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 và nhiều khả năng mạnh lên thành bão.
Đồng bọn của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình bật khóc tại tòa
Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, kẻ tham gia đường dây mua bán 670 bánh heroin bật khóc xin cho mình một con đường sống.